Biển người chen chân khiến phố lồng đèn Lương Nhữ Học đông nghẹt

(PLO)- Nhiều người đến phố lồng đèn Lương Nhữ Học chơi trung thu, khiến cả con phố này và các khu lân cận lèn kín người. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 10-9 (nhằm 15-8 âm lịch), phố lồng đèn đón hàng ngàn lượt khách đến vui chơi Trung thu.

Phố lồng đèn nằm trên các tuyến đường Trần Hưng Đạo - Lương Nhữ Học - Phú Định - Nguyễn Trãi - Nguyễn Án. Nơi đây có hơn 100 hộ kinh doanh lâu đời về lồng đèn, đồ chơi trẻ em… tạo nên nét đẹp vô cùng độc đáo của “làng nghề” nơi phố thị.

Sau một năm bị đại dịch COVID-19, phố lồng đèn Lương Nhữ Học đông kín người dân đến vui chơi, chụp ảnh.

Sau một năm bị đại dịch COVID-19, phố lồng đèn Lương Nhữ Học đông kín người dân đến vui chơi, chụp ảnh.

Người dân đổ đông nghẹt khiến đường Lương Nhữ Học và các đường xung quanh tắc nghẽn.

Người dân đổ đông nghẹt khiến đường Lương Nhữ Học và các đường xung quanh tắc nghẽn.

Sợ cảnh chen lấn, em bé được ba cõng trên vai.

Sợ cảnh chen lấn, em bé được ba cõng trên vai.

Nhiều gia đình đưa các em nhỏ đến phố vui chơi.

Nhiều gia đình đưa các em nhỏ đến phố vui chơi.

Những chiếc lồng đèn truyền thống được các bạn trẻ ưa chuộng trong dịp Trung thu năm nay.

Những chiếc lồng đèn truyền thống được các bạn trẻ ưa chuộng trong dịp Trung thu năm nay.

Phố lồng đèn còn là địa điểm thu hút mọi người đến check-in.

Phố lồng đèn còn là địa điểm thu hút mọi người đến check-in.

Chị Nguyễn Ngọc Hằng (ngụ quận 8, TP.HCM) dẫn con gái đến mua lồng đèn. “Sau một năm dịch bệnh, năm nay mọi người được cùng nhau đón trung thu, được ra ngoài vui chơi nên không khí rất nhộn nhịp. Khi đến đây, mình rất bất ngờ, không nghĩ đông như thế”, chị Hằng chia sẻ.

Chị Nguyễn Ngọc Hằng (ngụ quận 8, TP.HCM) dẫn con gái đến mua lồng đèn. “Sau một năm dịch bệnh, năm nay mọi người được cùng nhau đón trung thu, được ra ngoài vui chơi nên không khí rất nhộn nhịp. Khi đến đây, mình rất bất ngờ, không nghĩ đông như thế”, chị Hằng chia sẻ.

Như mọi năm, chị Trúc Vy và anh Bảo Anh (ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) chọn phố lồng đèn Lương Nhữ Học làm điểm vui chơi, hẹn hò. Chị Trúc Vy cho biết: “Tụi mình đi từ hồi 18 giờ đến giờ là gần 21 giờ mà chưa về tại vui quá. Sớm giờ chen chút cũng hơi mệt nhưng mà lễ phải chịu thôi”.

Như mọi năm, chị Trúc Vy và anh Bảo Anh (ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) chọn phố lồng đèn Lương Nhữ Học làm điểm vui chơi, hẹn hò. Chị Trúc Vy cho biết: “Tụi mình đi từ hồi 18 giờ đến giờ là gần 21 giờ mà chưa về tại vui quá. Sớm giờ chen chút cũng hơi mệt nhưng mà lễ phải chịu thôi”.

Dòng người chen chúc nhau đến tận cuối con phố Lương Nhữ Học.

Dòng người chen chúc nhau đến tận cuối con phố Lương Nhữ Học.

Biển người chen chân khiến phố lồng đèn Lương Nhữ Học đông nghẹt ảnh 10 Biển người chen chân khiến phố lồng đèn Lương Nhữ Học đông nghẹt ảnh 11

19 giờ, xe cộ kẹt cứng trên đường vào phố lồng đèn (ảnh trước), 21 giờ, lực lượng chức năng đã điều phối không cho xe ra vào, di chuyển bên trong phố để giảm ùn tắc (ảnh sau).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm