Bình luận: Kế hoạch của ông Shin Tae-yong quá hoàn hảo

(PLO)- Tuyển Việt Nam đã bị HLV Shin Tae-yong "nhấn chìm" bằng kế hoạch "mai phục" hoàn hảo...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mời bốn trụ cột Tây về rồi vội vàng lắp ghép và cho vào sân ghi bàn, HLV Shin Tae-yong đã tạo nên kế hoạch hoàn hảo tối đa cho Indonesia và kết quả là chiến thắng 3-0 trước tuyển Việt Nam ngay tại Mỹ Đình. Khi “chạy đôn chạy đáo” mang về thêm bốn cầu thủ ngoại nhập tịch từ Hà Lan, Ý và Anh cho tuyển Indonesia ngay trước thềm hai trận gặp Việt Nam, ông Shin đã thành công ngay tức khắc.

Trong thời gian chuẩn bị cho hai trận “bản lề” gặp Việt Nam nhằm đánh chiếm ngôi nhì bảng F vòng loại thứ hai World Cup 2026, ông Shin Tae-yong đã tuyên bố là hai trận gặp Việt Nam, Indonesia có bốn đến sáu điểm và bây giờ ông đã có trọn 6 điểm.

VN-Indo-1.jpg
Jay Idzes (4) nhờ chiều cao có cú bật cao đánh đầu ăn bàn rất dễ dàng. Ảnh: HẢI THỊNH

Với một nhà cầm quân kỳ cựu như HLV Shin Tae-yong thì rõ ràng ông thừa biết việc “bắt cóc bỏ dĩa” như thế thì ông không thể có được lối chơi ăn ý, liền lạc của đội, nhưng điều ông Shin “đánh bạc” ở đây là sự tỏa sáng cá nhân của các cầu thủ đang đá bóng ở châu Âu, những nền bóng đá mạnh như Hà Lan, Ý, Anh. Chỉ cần “cái trình” châu Âu của họ, sự tỏa sáng bằng khả năng cá nhân của họ có thể giải quyết được trận đấu.

Và ông Shin đã đúng, hai trong bốn cái tên nhập tịch mới nhất là tác giả hai trong ba bàn thắng vào lưới Nguyễn Filip, đó là Jay Idzes (Venezia, Ý) bằng pha bật cao đánh đầu từ pha đá phạt góc ở phút thứ 9, còn bàn thứ hai là Ragnar Oratmangoen (Heerenveen, Hà Lan), đó là pha solo dọc sườn trái theo hướng tấn công rồi ra chân, bóng đi sệt và căng vào cột xa, Nguyễn Filip không nhoài người kịp.

VN-Indo-3.jpg
Quả bóng vàng 2023 Hoàng Đức rất nhạt nhòa. Ảnh: HẢI THỊNH

Trong đội tuyển Indonesia đá trận lượt về với Việt Nam lần này thì những cầu thủ nội toàn là những gương mặt bại tướng của U-22 và tuyển Việt Nam rất nhiều lần rồi, từ SEA Games 2019 đến vòng loại World Cup 2022, AFF Cup 2022. Đó là đội trưởng Asnawi, là tiền vệ Witan Sulaeman, Ferdinan, Hokky, Ridho, Caraka, Ramahdan Sananta (tác giả bàn ấn định tỉ số 3-0 cuối trận) và cả thủ môn Ernaldo Ari, gần nhất là thua chung kết U-23 Đông Nam Á trước Việt Nam tại Thái Lan.

Rõ ràng là từ trận lượt đi, thắng 1-0 tại Bung Karno cho đến trận lượt về vừa kết thúc trên sân Mỹ Đình, Indonesia vẫn không hay. Hai bàn thắng của Indonesia tại Mỹ Đình là sự tỏa sáng cá nhân của hai gương mặt nhập tịch mới nhất trong đó bốn ngoại binh nhập tịch mới.

HLV Shin Tae-yong phác thảo ra kế hoạch như vậy, “bắt cóc bỏ dĩa” và chờ họ tỏa sáng cá nhân là giải quyết được, hoàn thành kế hoạch rất hoàn hảo.

VN-Indo-2.jpg
Đội trưởng Hùng Dũng cũng chẳng khá hơn Hoàng Đức. Ảnh: H.THỊNH

Hai trận gặp Việt Nam, Indonesia lấy trọn sáu điểm đã nói lên tất cả. Indonesia đã vươn lên ngôi nhì bảng F, đẩy Việt Nam xuống vị trí thứ ba và khả năng cao là họ duy trì ngôi nhì bảng này cho đến hết các vòng đấu của giai đoạn, tức chỉ còn hai lượt trận nữa.

Hai lượt trận còn lại Việt Nam làm khách trước Iraq và tiếp Philippines vào tháng 6, còn Indonesia có hai trận sân nhà tiếp Iraq và Philippines. Vé đi tiếp vào giai đoạn ba vòng loại World Cup 2026 đã nằm trong tay Indonesia.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm