1. Bob Dylan 70 tuổi nhưng ông đã không làm nhàm chán khán giả trong đêm nhạc tối 10-4 tại Sài Gòn. Chương trình của Bob bắt đầu và kết thúc không có lời giới thiệu nào về bài hát, bởi như lời hứa trước khi đến Việt Nam cũng như trong những tour diễn của Bob là chương trình hoàn toàn ngẫu hứng. Và Bob đã làm được…
Đã rất lâu rồi khán giả Việt Nam mới được sống trong không khí của một đêm hội âm nhạc. Hơn 5.000 khán giả đã cùng lắc lư, hát, nhảy và hò reo… Không ít khán giả từng sống qua những năm 60-70 của thế kỷ XX tại Sài Gòn cũ ví đêm nhạc như là một Woodstock thu nhỏ.
Năm 1969, lần đầu tiên Woodstock Festival - đại hội nhạc rock lớn nhất lịch sử được tổ chức tại New York - đó là mùa Woodstock ấn tượng nhất. Năm đó, Bob Dylan không thể có mặt tại Woodstock vì con bị bệnh dù ông đã nhận lời tham gia. Và đó cũng là những năm Việt Nam còn trong thời gian chiến tranh.
Woodstock 1969 đi vào huyền thoại nhạc rock, âm nhạc quốc tế và cả lịch sử văn hóa quốc tế bởi ở đó trong ba ngày (15 đến 17-8-1969), gần 500.000 khán giả khán giả ngập tràn trong âm nhạc của Jimmy Hendrix, Tim Hardin, Melanie, Joan Baez, John Sebastien, Carlos Santana, The Who… Woodstock 1969 ngoài những điều bị phê phán như ngập ngụa bùn, ma túy, chất kích thích, tự do tình dục... thì không khí bao trùm Woodstock 42 năm trước chính là phản đối chiến tranh Việt Nam và khán giả được hết mình với âm nhạc.
Bob Dylan cùng ban nhạc trình diễn hoàn toàn ngẫu hứng, không có danh sách bài hát nào sẵn. Ảnh: FRED WISSINK
2. Một góc nhỏ của Woodstock năm xưa đã được lặp lại tại Sài Gòn trong đêm diễn của Bob Dylan. Trên sân khấu là Bob cùng ban nhạc biểu diễn, dưới sân khấu từng nhóm khán giả sống với âm nhạc. Nếu những năm 1960, khán giả đem đồ ăn, thức uống, dựng lều đến Woodstock để sống vài ba ngày cùng âm nhạc, thì 42 năm sau, khán giả Sài Gòn cũng phần nào như vậy.
Bất kể người nước ngoài hay Việt Nam, tất cả đều có những nhóm bạn tụ tập nhau ngồi giữa cỏ nghe nhạc với khệ nệ thức ăn, bia, nước ngọt; lúc hào hứng lại đứng lên nhảy cùng nhau, ôm hôn nhau. Rất khó gặp hình ảnh tại đêm nhạc giữa sân vận động ở Sài Gòn khán giả vừa hòa trong không khí chung vừa lại có góc nhỏ dành cho nhau: Góc này là nhóm bạn trẻ, góc kia là đôi tình nhân, góc nọ lại là một gia đình nhỏ dù em bé ngủ trên xe nôi hai vợ chồng trẻ vẫn hát theo nhạc… Đây cũng là một đêm nhạc sao ngoại lại có nhiều khán giả Việt ngoài 50 như vậy. Và đây cũng là đêm nhạc của nghệ sĩ ngoại có nhiều người nước ngoài đến xem như thế. Ngoài nhóm khoảng 100 người hâm mộ mua vé theo Bob ở các buổi trình diễn quốc tế và thương yêu gọi Bob là “Bobby” thì rất đông khán giả người nước ngoài sinh sống tại Sài Gòn đến từ sớm để chờ đợi Bob.
Bob Dylan đến Việt Nam không phải chỉ là người nghệ sĩ đến trình diễn và ra đi. Ông đã hát và khơi lại được không khí, lối sống của những năm 60-70 cho khán giả Sài Gòn. Khán giả đã không bỏ công chờ đợi Bob Dylan suốt mấy tháng qua để được thấy, nghe và sống lại không khí của thế hệ Bob trong 2 giờ đồng hồ. Và bây giờ, khi Bob Dylan đã rời Việt Nam đến Hong Kong, Singapore, rồi Úc, New Zealand, Ireland, Anh, Thụy Sĩ, Đức, Đan Mạch, Mỹ… để tiếp tục những cuộc hành trình không bao giờ kết thúc (Never ending tour) của mình; khán giả Việt vẫn còn lâng lâng mà khe khẽ hát những Gonna change my way of thingking, My wife’s hometown, Forever young…
| Chương trình Trịnh lạc quẻ trong đêm Bob Trong 1 tiếng trước khi Bob Dylan chính thức biểu diễn là chương trình biểu diễn nhạc Trịnh của các ca sĩ Việt Nam. Trước khi đêm nhạc diễn ra, không ít lần báo chí đã lên tiếng việc gán ghép song song hai tên tuổi: Trịnh Công Sơn và Bob Dylan dễ làm người xem nhầm lẫn không hiểu đây là chương trình mà nhân vật chính là Trịnh hay Bob. Trước đêm diễn, lý do gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đưa nhạc Trịnh vào đêm diễn bởi dựa vào lời ví von của nữ danh ca Joan Baez rằng: “Trịnh Công Sơn là Bob Dylan của Việt Nam”. Thứ đến lý do gắn kết nhạc Trịnh và Bob chính là những ca khúc phản chiến. Thế nhưng trong suốt chương trình Trịnh chỉ toàn tình ca và duy nhất ca khúc Xin cho tôi có đá đá qua tí xíu phản chiến! Khán giả nước ngoài chỉ chờ đợi Bob đã đành, khán giả trong nước cũng không buồn đến những ca khúc Trịnh. Người xem luôn có cảm giác chương trình Trịnh trước Bob bị lạc quẻ và xem như chương trình Trịnh chỉ để đỡ trống sân khấu trước giờ diễn chính của Bob Dylan. |
QUỲNH TRANG
(*) Woodstock: Là thành phố thuộc bang New York, nơi diễn ra liên hoan nhạc Rock lần đầu tiên năm 1969.