Bóng đá Đông Nam Á chỉ còn mỗi Thái Lan

Thực tế thì Thái Lan vẫn là đội bóng “cứng cựa” nhất và chững chạc nhất. Thầy trò HLV Kiatisak đã thể hiện một lối chơi ấn tượng từ đầu giải đến giờ, đặc biệt là trận thắng Trung Quốc. Từ phòng ngự đến hàng công, Thái Lan đều cho thấy sự hài hòa lẫn chiều sâu đội hình mà HLV Kiatisak đang sở hữu. Điều này xuất phát từ việc các cầu thủ Olympic Thái Lan đều đến từ những CLB mạnh và giành suất đá chính ở các đội lớn như Chonburi, BEC Tero, Muangthong, Buriram… Những đội bóng mà nhiều năm qua chinh chiến nhiều ở các giải AFC Champions League. Có thể kể đến điển hình nhất là thủ môn Kawin (CLB Muangthong). Kawin đã thi đấu nhiều trận ở Championes League khi cùng Muangthong đối đầu với các đội Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc, Úc, Iran… và vào rất sâu ở giải này.

Nói về đối thủ Olympic Jordan ở vòng tứ kết, báo chí Thái cho biết lịch sử Olympic Thái Lan cũng như đội tuyển quốc gia chưa bao giờ đánh bại được đội bóng xứ dầu mỏ này và chỉ toàn thua. Tuy nhiên, HLV Kiatisak lại cho rằng đây là thời điểm để bóng đá Thái Lan lần đầu tiên đánh bại được Olympic Jordan và có mặt ở bán kết, lặp lại chiến tích Asiad 13 - 1998 tại Bangkok khi Thái Lan loại được Hàn Quốc sau 120 phút nghẹt thở và kịch tính trên sân Rajamangala.

TẤN PHƯỚC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm