Owen đã được các bác sĩ xác định hết đá cả cho CLB MU lẫn đội tuyển Anh khi vết thương gân đầu gối trong trận thắng Aston Villa 2-1 buộc anh phải giải phẫu và nghỉ ít nhất hết năm nay.
HLV Ferguson đích thân thông báo tin buồn này với vẻ lo lắng bởi lâu nay Owen chỉ đá dự bị nhưng thỉnh thoảng vẫn đem về những bàn thắng bất ngờ.
Từng được xem là một thần đồng của đội Anh từ năm 1998, Owen đã ghi 40 bàn trong 89 trận, xếp thứ tư trong các vua phá lưới đội tuyển (trong đó có kỷ lục 26 bàn ở các trận đấu chính thức World Cup, Euro) và bảy lần mang băng đội trưởng. Nhưng từ năm 2008 do chấn thương làm sa sút phong độ, anh đã bị loại khỏi đội tuyển dưới triều đại Capello.

Owen bị chấn thương hành hạ và phá những giấc mơ cuối đời cầu thủ. Ảnh: AFP
Tuy vậy Owen vẫn nuôi hy vọng chơi tốt ở MU sẽ được ông Capello triệu tập giờ chót đi dự World Cup lần thứ tư ở Nam Phi để “phục thù” World Cup 2006 (đã đến Đức rồi song giờ chót lại bị trả về nước do tái phát chấn thương). Không ngờ bây giờ tất cả đều tan thành mây khói.
Số phận cứ chống lại những cơ hội mở ra với thần đồng nước Anh khi chấn thương tai ác cứ ập đến vào thời điểm quan trọng.
HUY KHANH