KẾT THÚC HỢP ĐỒNG VỚI BÓNG ĐÁ VIỆT NAM

Calisto trên khán đài Thai-League

18 giờ ngày 5-3, trận đấu trong khuôn khổ lượt trận thứ hai Thai-League được truyền hình trực tiếp trên kênh True Sport 2 giữa đương kim vô địch Thai-League Muangthong và chủ nhà Quân đội Thái Lan.

Đặc biệt của trận đấu này là trên khán đài có những nhân vật quen thuộc như cựu HLV tuyển nữ Việt Nam Steve Darby (đang là giám đốc kỹ thuật của LĐBĐ Thái Lan), cựu HLV tuyển Việt Nam Calisto. Ở khu vực kỹ thuật của đội bóng Muangthong, Giám đốc kỹ thuật Robert Perocuerer vẫn kiêm nhiệm chức HLV trưởng. Đấy là vị trí mà tuần này, HLV Calisto sẽ ngồi vào và chính thức dẫn dắt Muangthong từ vòng đấu thứ ba.

Trận đấu diễn ra rất sôi nổi, dù chơi trên sân khách nhưng Muangthong cố gắng tỏ ra đội bóng đương kim vô địch. Họ tổ chức nhiều pha tấn công về phía khung thành của đội chủ nhà Quân đội Thái Lan. Tuy nhiên, những chân sút Muangthong như Dangda, Miroslav Toth đều tỏ ra kém duyên với các tình huống được tạo ra.

Calisto trên khán đài Thai-League ảnh 1

HLV Calisto trên khán đài chứng kiến các cầu thủ Muangthong thi đấu trước khi ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng. Ảnh: GETTY IMAGES

Bước ngoặt trận đấu là phút 49, Arthit Daosawang của Muangthong nhận thẻ đỏ và bị đuổi ra sân. 41 phút còn lại trong thế 10 chống 11, Muangthong vỡ trận và lần lượt phút 50, 52 rồi 65, thủ môn Kawin để lọt lưới ba bàn. Các bàn thắng do Rattana, Sreeha và Leandro của Quân đội Thái Lan ghi.

Sau mỗi bàn thua, ống kính truyền hình lại quay cận cảnh gương mặt trông rất ưu tư của HLV Calisto - người sẽ tiếp quản chiếc ghế nóng của Muangthong ngay sau trận đấu.

Giải thích về thất bại, Giám đốc kỹ thuật Muangthong Robert Procuerer cho biết: “Do mười ngày đá ba trận và phải tham gia AFC Cup nên đội bóng Muangthong chúng tôi không có phong độ tốt nhất”.

Điều cảm nhận được là giải Thai-League trước đây vốn quen thuộc là cuộc cạnh tranh của các cầu thủ Thái Lan thì nay tràn ngập ngoại binh. Kể từ đầu mùa 2011, mỗi CLB được đăng ký bảy cầu thủ ngoại. Điều này khiến có những lúc trên sân nhìn như giải ngoại hạng Anh, bởi hội tụ các cầu thủ gốc châu Âu, châu Phi và cả Nam Mỹ.

Với Muangthong, dù sở hữu một dàn sao nội và cầu thủ ngoại thuộc chất lượng đỉnh nhất Thai-League nhưng Muangthong đang gặp khó khăn lớn, nhất là trong khâu ghi bàn. Lượt trận đầu tiên mùa giải diễn ra vào tuần trước, trên sân nhà Muangthong hòa không bàn thắng với Bangkok Glass. Như vậy, tính từ đầu mùa Thái-League đến nay, đương kim vô địch Muangthong tham dự giải vô địch Thái vẫn chưa ghi được bàn thắng nào.

Áp lực vì thế đang trở nên rất lớn đối với HLV Calisto, khi tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng Muangthong với nhiều việc phải làm cho một đội bóng có rất nhiều tiền và muốn thay đổi diện mạo.

Hiện đương kim vô địch Muangthong đang đứng thứ 14 trong tổng số 16 đội Thai-League và hành trang của họ là ba bàn thua mà không có lấy một bàn thắng nào.

TẤN PHƯỚC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm