Cảm động tuyển thủ Singapore gốc Hàn mơ đá sân Seoul World Cup

(PLO)- Đời ai cũng có một giấc mơ, tuyển thủ Song Ui-young mơ được đá sân Seoul World Cup rồi chạm trán với Son Heung-min, Lee Kang-in, Hwang Hee-chan...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Gương mặt rất quen thuộc với bóng đá Đông Nam Á, tuyển thủ Singapore gốc Hàn Quốc, tiền vệ Song Ui-young cho biết được đá trên sân Seoul World Cup với tuyển Hàn là giấc mơ đã thành hiện thực.

HLV Takayuki Nishigaza của Singapore đã chỉ định tiền vệ Song Ui-young đi họp báo trước và sau trận đấu Hàn Quốc - Singapore trong khuôn khổ lượt trận đầu, bảng C vòng loại World Cup 2026/Asian Cup 2027. Biết bao nhiêu suy nghĩ được Song bộc lộ trong những buổi họp báo này.

Song Ui-young-1.jpg
Tuyển thủ Singapore gốc Hàn Song Ui-young trong buổi họp báo. Ảnh: K.T

Song Ui-young nhập tịch Singapore vào tháng 8-2021 và sau đó anh khoác áo tuyển nước này đá các kỳ AFF Cup 2021, 2022. Đây là một tiền vệ trung tâm rất hay, lối đá đậm chất Hàn Quốc. Trong hai buổi họp báo, báo chí Hàn Quốc không tập trung nhiều về chuyên môn bởi Hàn Quốc gặp Singapore thì kết cục đã được báo trước, báo chí chuyển sang khai thác chuyện đời tư của tuyển thủ Singapore gốc Hàn này.

Song Ui-young quê ở Incheon, phía tây Seoul, đại gia đình của anh vẫn sống tại đó, họ đã mua vé từ trước để đến Seoul xem Song Ui-young thi đấu với tuyển Hàn Quốc.

Song kể: “Tôi cũng như bao đứa trẻ khác chơi bóng đá từ tấm bé và sau đó thành cầu thủ chuyên nghiệp, tôi cũng có một giấc mơ như bao đứa trẻ đá bóng Hàn Quốc khác là mong một lần được thi đấu trên sân Seoul World Cup và hôm nay giấc mơ của tôi thành hiện thực, còn gì bằng”.

Song Ui-young ví sân Seoul World Cup là “thánh địa Mecca của bóng đá Hàn Quốc”, tất cả các tín đồ bóng đá đều ao ước một lần được đá tại đó, ngay cả fan bóng đá Hàn Quốc cũng mong được một lần vào xem bóng đá tại đó.

Song Ui-yong năm nay 30 tuổi, anh thi đấu nổi trội thực sự trong trận Hàn Quốc -Singapore có 64.381 người đến sân xem. Mỗi lần anh có bóng là bốn bề cầu trường vang dậy những tràng pháo tay cỗ vũ anh dù anh là đối thủ của tuyển Hàn Quốc. Điều đó càng làm anh cảm động đến quặn đau con tim - Song nói trong buổi họp báo sau trận.

Song-Ui-young-2.jpg
Song Ui-young (7) trong pha tranh bóng với Lee Kang-in. Ảnh: Yonhap

Song kể thời gian đại dịch COVID-19 là khoảng thời gian khó khăn và thách thức nhất với anh. Vì cả Hàn Quốc và Singapore bị đại dịch tấn công rất nặng, một mình anh ở Singapore, còn đại gia đình ở Incheon, anh muốn rủ bỏ tất cả để quay về bên người thân. Song chỉ biết liên tục “chat” với gia đình ở Incheon từ Singapore và hai bên động viên nhau, dặn dò cẩn thận mùa dịch bệnh...

Song Ui-young từng chơi bóng ở Malaysia, Indonesia và sau đó sang Singapore đá bóng thì anh quyết định nhập tịch đảo quốc để được khoác áo tuyển quốc gia.

Anh bảo rằng mình cứ như “cầu được ước thấy” vậy. Mong một ngày nào đó, khoác áo tuyển quốc gia, thì anh được khoác áo tuyển Singapore. Rồi Song mơ ước được đá sân Seoul World Cup, rồi giấc mơ cũng thành hiện thực.

Có khi nào Song Ui-young mơ cùng tuyển Singapore vượt qua giai đoạn hai ở bảng C để vào giai đoạn ba không?

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm