Cặp đôi trộm xe máy của người chở bình oxy ở Bình Tân sa lưới

 Video: Cặp đôi trộm xe máy chở bình oxy ở Bình Tân sa lưới

Ngày 7-12, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân tạm giữ hình sự với Đặng Minh Tuấn (tên thường gọi Cường Lý, 36 tuổi, ngụ quận Bình Tân) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Tuấn chính là người đã cùng với Đàm Bát Linh (tên thường gọi Luân, 29 tuổi, ngụ quận 10) thực hiện vụ trộm cắp xe máy chở bình oxy giúp F0 ở trên địa bàn như PLO đã đưa tin.

Tuấn thừa nhận đã cùng Linh thực hiện liên tục hai vụ trộm cắp xe trên địa bàn quận Bình Tân. Ảnh: NT

Theo đó, lúc 13 giờ ngày 30-11, Tuấn chạy xe máy chở Linh đi ăn trộm. Khi đến đường số 16A (phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân) cả hai thấy chiếc xe máy của chị PTTN bên hông một căn nhà nên dừng lại.

Hình ảnh Tuấn và Linh điều khiển chiếc xe máy có chở bình oxy của chị N. ở Bình Tân. Ảnh chụp từ clip camera an ninh

Linh tiếp cận dùng đoản bẻ khóa lấy trộm xe cùng một bình oxy màu xanh.

Trên đường đi, Linh gọi cho một người tên Mập (chưa rõ lai lịch) để bán với giá 4 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài.

Công an thu hồi lại bình oxy mà Tuấn đã trộm. Ảnh: NT

Theo chị N. chiếc xe đang chuẩn bị chở bình oxy giúp người nhiễm COVID-19 gần đó, khi sắp đi thì bị trộm.

Đến hôm 6-12, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Bình Tân trong lúc tuần tra đến khu vực đường liên khu 5-6 (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) thì phát hiện Tuấn chạy xe máy có biểu hiện ghi vấn nên kiểm tra.

Các tang vật khác cũng bị thu giữ. Ảnh: NT

Cảnh sát phát hiện trong cốp xe Tuấn có một cây đoản nên phối hợp Công an phường Bình Trị Đông kiểm tra hành chính nơi ở và phát hiện thêm bình oxy màu xanh và một căn cước công dân của chị N.

Theo một cán bộ công an, Tuấn sau khi trộm được bình oxy mang đi bán thì được trả giá là 50 ngàn đồng, thấy rẻ nên chưa kịp tẩu tán tang vật.

Công an thu hồi lại chiếc xe của chị T. Ảnh: NT

Tuấn khai thêm vào ngày 22-11, đã chở Linh đi trộm xe máy của một người dân trên đường Tỉnh lộ 10 (phường Tân Tạo, quận Bình Tân) rồi bán cho Mập lấy 11 triệu đồng.

Linh, sau khi có tiền thì chơi chung ma túy với một nhóm bạn và bị Công an phường 12, quận 10 bắt, đưa vào cơ sở cai nghiện Nhị Xuân ở huyện Hóc Môn. Riêng Mập đã bỏ trốn.

Theo Công an quận Bình Tân, thời điểm sau giãn cách xã hội các đối tượng trộm cắp, cướp giật rất manh động, liều lĩnh. 

"Người dân cần chủ động đề phòng, cảnh giác, bảo quản tài sản cá nhân tránh bị kẻ gian nhòm ngó" -  một cán bộ điều tra nói.

Bên cạnh đó, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Bình Tân cũng thường xuyên thực hiện các biện pháp tuần tra, kiểm soát, truy bắt các đối tượng trộm cướp trên địa bàn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm