Câu chuyện thể thao: Lần cuối cho một cái tên

Một tuần nữa, cái tên Cảng Sài Gòn thân thương sẽ bị khai tử cùng nhiều mất mát nơi một hội cổ động viên sống chết với một cái tên...

Từ ngày cha sinh mẹ đẻ, cái tên gắn liền với con người cho đến lúc trưởng thành. Nếu vì một lý do nào đó, cái tên cha sinh mẹ đẻ đó muốn thay đổi, tất thảy người đổi tên phải có một lễ cúng cầu xin ông bà gia tiên - gọi nôm na là nấu xôi chè để thay tên đổi họ.

Đã 34 năm qua, cái tên Cảng Sài Gòn đã in sâu vào tâm khảm hàng triệu người hâm mộ đội bóng có lối chơi đặc trưng của bóng đá Sài Gòn từ thời Phạm Huỳnh Tam Lang gắn kết thời cầu thủ sang đến HLV. Thế nhưng vào ngày 20-1 tới, cái tên đã đi vào lòng người đó sẽ chính thức bị khai tử, bất chấp các cổ động viên lỡ yêu một cái tên có đồng tình hay không để thay bằng một tên gọi mới: CLB Bóng đá TP.HCM.

Tên mới không do cổ động viên quyết bởi nó được biểu quyết trong đại hội cổ đông của Công ty cổ phần Bóng đá TMN.CSG.

Để xóa nhòa cái tên đã trở thành biểu trưng của bóng đá thành phố, tôi nghĩ rằng vài chục năm nữa chưa chắc người dân Sài thành mới có thể tạm quên cái tên Cảng Sài Gòn. Nếu nguyên nhân phải đổi tên bởi nó quá xấu, quá xui xẻo (rớt hạng chẳng hạn) hoặc quá khó gọi... thì chẳng bàn làm gì. Đằng này, cái tên mỹ miều Cảng Sài Gòn nghe rất thân quen, rất hoài niệm lại bị khai tử vì nói như những người có trách nhiệm là để cái tên mới bao trùm hơn và dễ nuôi sống nó hơn.

Thực tế thì khi cái đầu Thép giữ hầu bao và gắn vào cái đuôi Cảng Sài Gòn thì nhiều người hiểu rằng phần hồn của một đội bóng đã mất rồi.

Người đứng đầu Hội cổ động viên Cảng Sài Gòn tuyên bố giải tán hội sau ngày CLB Cảng Sài Gòn bị khai tử. Cái tên huyền thoại mà hồi đấy một cổ động viên có tên gọi là Ba Hiền khi nhắm mắt chỉ xin một ước nguyện là được chôn chung với chiếc áo có chữ Cảng Sài Gòn. Chiếc áo mà hồi đấy Đặng Trần Chỉnh đã trân trọng đặt lên xác người cổ động viên và mong người cổ động viên này yên nghỉ một cách thảnh thơi với ước nguyện cuối đời của mình.

Chiều khai mạc Cúp các CLB vô địch trên sân Thống Nhất, đội bóng lần cuối mang cái tên có chữ Cảng Sài Gòn với cái nhìn như đưa đám của các cổ động viên trung thành với Cảng Sài Gòn ngày nào. Họ vẫn ngồi thành một nhóm ở khán đài B nhưng đưa chiếc bande role “Một ngày Cảng Sài Gòn, mãi mãi Cảng Sài Gòn” như lời ai điếu và cũng là một cách thể hiện cái tình với cái tên sắp mất.

Chỉ còn một tuần nữa là mãi mãi sẽ không còn cái tên Cảng Sài Gòn. Trong cái được của những người quyết đổi tên đội bóng và hy vọng có rất nhiều tiền, nhiều tài trợ từ cái tên mới sẽ có những cái mất rất lớn mà tiền không thể lấy lại được.

Và bây giờ họ ngồi lại lần cuối và khóc cho một cái tên. Ảnh: XUÂN HUY

Ý kiến phản hồi trên trang web của đội bóng

- Tôi sẽ không bao giờ khoác lên mình áo cổ động viên với cái tên mới cho dù đội có thành công đi chăng nữa. Các cổ động viên sẽ không bỏ rơi các cầu thủ nhưng cũng không bỏ đi ba chữ Cảng Sài Gòn. (thetrung84)

- Nói cho cùng, bóng đá cũng chỉ là một sản phẩm mà người hâm mộ chính là khách hàng, việc tự làm mất đi khách hàng hay chính là chối từ lịch sử phát triển của đội bóng và quay lưng tình cảm của người hâm mộ thì liệu đội bóng sau khi được đổi tên có còn chiếm được tình cảm của khách hàng, các cổ động viên đến đâu. Biết bao việc đổi tên đã xảy ra, những vết xe đổ đã xuất hiện như Công an TP.HCM, CLB Thành Long TP.HCM chưa đủ để chúng ta rút kinh nghiệm??? (bihiphpi)

- Sao lại thế nhỉ? Bạn tôi dân gốc Hà Nội mà hắn còn yêu Cảng Sài Gòn hơn hẳn yêu Thể Công. Hắn rơm rớm nước mắt khi nghe người ta định xóa sổ cái tên thân thương Cảng Sài Gòn bao năm qua... (ngokhong)

- Hàng chục năm liền, những người yêu Cảng đã biết đi khắp nơi và khóc cười cùng những thành bại của Cảng. Từ ông xích lô đến bác bán cơm chồm hổm ở chợ Bình Tây sẵn sàng bỏ một buổi, thậm chí là một ngày làm ăn để cùng Cảng đi Đồng Nai, Tây Ninh, Long An, xuống tận miền Tây, ra miền Trung, đi bằng xe đò hoặc bằng những chiếc xe gắn máy cà tàng không phải phân khối lớn. Những chuyến Cảng đi xa tận phía Bắc, có bác xích lô không theo được đội, đến khi đọc báo đưa tin Cảng thua trận đã bật khóc ngon lành. Nước mắt đàn ông đấy! (tdnguyen)

GH

MINH QUANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới