Hôm qua, tòa án đã chính thức đưa ra án phạt dành cho Matthew Stott. Theo đó, CĐV quá khích này sẽ bị cấm đến sân theo dõi bóng đá trong vòng 3 năm tới, kèm theo án tù treo có thời hạn 1 năm.
Chưa hết, Stott còn phải chịu 120 giờ lao động công ích, nộp phạt 145 bảng và 3 tháng chấp nhận lệnh giới nghiêm trong khoảng thời gian từ 20 giờ tối đến 6 giờ sáng hằng ngày. Thậm chí, theo thừa nhận của Stott, suýt chút nữa anh ta đã bị tống giam vào tù thêm 56 ngày.
Báo cáo từ cảnh sát cũng cho hay CĐV này đã “nốc” vào người đến 8 lon bia cỡ lớn trước khi đến sân xem trận derby. Ngoài những án phạt từ tòa án, Stott còn phải hứng chịu khá nhiều hệ lụy tai hại khác trong cuộc sống thường nhật sau hành động dại dột tại Etihad.
“Cậu ấy đã mất việc, phải nhận những lời dọa giết nhằm vào bản thân và gia đình từ xã hội, qua điện thoại, bên ngoài căn hộ và thậm chí là trên Facebook”, luật sư bào chữa cho Stott là Rebecca Caulfield cho biết. Cuối phiên tòa, kẻ quá khích 21 tuổi gửi một lời xin lỗi đến Rio Ferdinand và khẳng định anh rất xấu hổ vì phút bốc đồng hôm đó.