Cha rủ con bán nhà vượt biên để làm giàu nhưng tay trắng hồi hương

(PLO)- Nghe kẻ xấu dụ dỗ, hai gia đình ở tỉnh Đắk Nông đã bán sạch nhà cửa, ruộng vườn để vượt biên sang Thái Lan làm giàu nhưng tay trắng hồi hương.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Những ngày cuối tháng 4, các chiến sĩ của Công an huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông vẫn thường xuyên lui tới để động viên, thăm hỏi gia đình ông Vương Văn Long (47 tuổi, ngụ xã Đắk Drông, huyện Cư Jút).

Trước đây, gia đình ông Long bán sạch nhà cửa, dắt nhau sang Thái Lan tìm cuộc sống sung sướng, tìm việc nhẹ lương cao nhưng vừa hồi hương với hai bàn tay trắng.

Trắng tay hồi hương

hồi hương.jpg

Trong căn nhà xập xệ, được người thân cho mượn ở tạm, ông Long vẫn chưa hết bức xúc khi nhắc lại những tháng ngày sống cơ cực nơi đất khách quê người.

Theo lời kể của ông Long, tháng 6-2023, thông qua mạng xã hội Facebook, ông quen biết với một người đang ở Thái Lan.

Qua nhiều lần nói chuyện, ông Long được vẽ ra viễn cảnh về cuộc sống sung túc, việc nhẹ lương cao bên nước bạn.

Tháng 11-2023, ông Long cùng gia đình người con trai đầu đã bán sạch nhà cửa, ruộng vườn, gom được 1,2 tỉ đồng quyết tâm rời bỏ quê hương lên đường làm giàu.

Sau đó, cả gia đình gồm 11 người của ông Long đã thuê xe ra tỉnh Hà Tĩnh làm thủ tục xuất cảnh sang Thái Lan.

Đến nơi đất khách quê người, gia đình ông Long được đưa vào một dãy trọ ở. Tuy nhiên, cả nhà ông không dám ra ngoài vì sợ cảnh sát bắt.

“Họ đưa gia đình tôi thuê phòng trọ chật chội, hôi hám với giá sáu triệu đồng mỗi tháng rồi đi mất. Ở đó, cứ ba ngày chúng tôi mới được đi chợ một lần. Không có công ăn việc làm, số tiền bán nhà mang theo cũng vơi dần khiến chúng tôi vô cùng lo lắng”, ông Long kể.

vượt biên.jpg
Công an động viên cha con ông Long (thứ hai và thứ ba từ phải qua). Ảnh: M.Q

Cũng lời ông Long, vì không tìm được việc làm, lại sống trong cảnh lúc nào cũng sợ bị bắt nên đầu năm 2024 gia đình ông tìm cách hồi hương, trở về Việt Nam.

Ngồi bên cạnh cha, anh Vương Văn Phình (con trai ông Long), cho biết thêm khi còn ở Thái Lan, các đối tượng còn đưa ra luận điệu xảo trá, hù dọa những người dân không được hồi hương vì sẽ bị chính quyền bắt bớ, bỏ tù.

“Nhiều người bị hù dọa nên sợ, không dám quay về. Tuy nhiên, ở bên đó cực khổ, gia đình tôi quyết tâm hồi hương. Về đây, chính quyền và lực lượng công an luôn giúp đỡ, động viên gia đình tôi”, anh Phình nói.

Nỗ lực gây dựng lại cuộc sống

Cũng lời anh Phình, hồi hương với hai bàn tay trắng, gia đình anh may mắn được người thân cho mượn căn nhà ở tạm, từng bước tái thiết lại cuộc sống.

Theo ông Trương Văn Thượng, Trưởng thôn 20, xã Đắk Drông, vì tin lời kẻ xấu mà gia đình ông Long đã bán nhà cửa, ruộng vườn để sang Thái Lan.

“Hiện, gia đình ông Long trắng tay hồi hương, hoàn cảnh khó khăn. Nắm được hoàn cảnh của họ, ban tự quản thôn, chính quyền địa phương và lực lượng công an luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện để họ sớm có công ăn việc làm, ổn định cuộc sống”, ông Thượng trao đổi.

vượt biên 1.jpg
Công an thăm hỏi, động viên anh Phình. Ảnh: M.Q

Theo Trung tá Nguyễn Trung Hữu, Trưởng Công an huyện Cư Jút, vừa qua có bảy trường hợp tự nguyện hồi hương, trở về sinh sống tại huyện Cư Jút.

Tuy nhiên, hoàn cảnh của những người hồi hương đều khó khăn, đã bán sạch tài sản trước khi sang Thái Lan. Vì vậy, các cấp chính quyền các cấp tìm cách hỗ trợ bà con tìm công ăn việc làm, sớm ổn định cuộc sống.

Mặt khác, chính quyền các cấp tăng cường tuyên truyền, phát động quần chúng bằng nhiều hình thức để người dân ở các thôn, bon biết, phòng tránh và lên án việc làm sai trái của kẻ xấu, không bị kẻ xấu dụ dỗ.

Trung tá Hữu cho biết: “Chính quyền địa phương và lực lượng công an tổ chức tuyên truyền cho chính những người bị lừa phỉnh vừa hồi hương trực tiếp nói, chia sẻ với bà con trong vùng về những gì họ đã trải qua ở nước ngoài. Qua đó, giúp bà con nâng cao cảnh giác, hiểu rõ bản chất và thực tế cuộc sống ở nước ngoài”.

Cũng lời Trung tá Hữu, ngoài việc thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, Công an huyện Cư Jút cũng phối hợp với nhiều doanh nghiệp, công ty giúp những người vừa hồi hương có công ăn việc làm, ổn định cuộc sống.

Thất lạc vợ con

Cũng bị kẻ xấu dụ dỗ, năm 2020, anh Y Cer Êban (42 tuổi, Đắk Lắk), đã bán sạch nhà cửa, dắt vợ con sang Thái Lan để được làm việc nhẹ lương cao.

Thế nhưng khi ra nước ngoài, vợ chồng anh Y Cer bị chính những đối tượng dụ dỗ anh vượt biên lừa gạt, lấy mất 50 triệu đồng và bỏ rơi. Sau đó, anh Y Cer phải đi làm bốc vác, phụ hồ, lương “ba cọc ba đồng”.

Vất vưởng nơi xứ người để tìm việc làm thêm, Y Cer lạc mất vợ con. Đầu năm 2023, sau một thời gian dài tìm kiếm vợ con nhưng không có kết quả, anh đành lủi thủi trở về quê hương.

vượt biên 3.jpg
Anh Y Cer nỗ lực gây dựng lại cuộc sống. Ảnh: T.T

“Vì tin lời kẻ xấu để vượt biên mà gia đình tôi tan nát, vợ chồng mỗi người một ngả. Toàn những lời xạo trá, không có việc nhẹ lương cao. Giờ tôi sợ lắm, bọn chúng toàn lừa phỉnh để moi móc tiền. Bà con đừng ai dại dột mà vượt biên như tôi, không đâu tự do, hạnh phúc bằng quê hương mình”, anh Y Cer nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm