Cha vô tình lái xe tải cán chết con gái mà không biết

Gần 9 giờ sáng 19-4, anh NVĐ (trú xóm 6, xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) lên xe ô tô tải trước sân lái đi chở cát về xây nhà. Một lúc sau, chị NTH (vợ anh Đ.) đi ra phía trước nhà phát hiện con gái là bé Ng.Th.H (hai tuổi) nằm trên vũng máu, vết bánh xe ô tô cán qua người. Chị Hoa hốt hoảng kêu cứu.

Người dân xóm giềng chạy đến phát hiện bé Th.H. đã tử vong. Mọi người gọi điện cho anh Đ. thì anh Đ. đã lái xe đi cách nhà chừng 3 km.

Người dân đi đến thăm viếng, chia buồn gia đình chị H., anh Đ. Ảnh: CTV. 

Ông Nguyễn Văn Hiền, Trưởng Công an xã Quỳnh Mỹ cho biết: "Vợ chồng anh Đ. có xe tải riêng, gia đình lại đang làm nhà. Sáng sớm con chui xuống gầm xe chơi nhưng bố, mẹ không biết nên đã xảy ra vụ tai nạn đau lòng".

Được biết bé Th.H. là con gái đầu lòng của vợ chồng anh Đ. Chị H. đang mang bầu đứa con thứ 2. Chiều nay, gia đình cùng người thân đã làm lễ an táng bé Th.H. theo phong tục địa phương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm