Chelsea gục ngã trước Wolves

(PLO)- Đúng như dự đoán, Chelsea thêm một lần nữa gục ngã trên sân Molineux của Wolves với tỷ số 2-1 ở vòng 18 Premier League.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bước vào trận đấu, Chelsea và Wolves đều nhập cuộc khá tự tin, cơ hội đầu tiên đến với The Blues khi Broja có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm, rất may cho Wolves khi hậu vệ Lemina đã kịp cản phá trước khi tiền đạo Chelsea dứt điểm ở phút thứ 4.

Cả Chelsea và Wolves đều thể hiện quyết tâm giành 3 điểm trong ngày lễ Giáng sinh, chính vì thế hai đội liên tiếp ăn miếng trả miếng. Các cầu thủ không ngại va chạm trước vòng cấm của hai đội.

img-7336-914.jpeg
Chelsea bế tắc hoàn toàn trong việc xuyên phá hàng thủ của Wolves. Ảnh: Getty

Phút 32, từ pha thi đấu thiếu tập trung của hậu vệ Wolves, Sterling cướp bóng thành công để đối mặt với thủ thành Jose Sa, cả Palmer và Jackson đều không ai theo kèm nhưng Sterling lại quyết định dứt điểm và bị thủ thành Wolves cản phá thành công, một pha bỏ lỡ đáng tiếc, CĐV Chelsea chỉ biết ôm đầu tiếc nuối.

Sau tình huống nguy hiểm mà Chelsea tạo ra, Wolves cũng có câu đáp trả bằng tình huống phá bẫy việt vị thành công của Hwang Hee-Chan, tiếc là cú dứt điểm cuối cùng của tiền đạo người Hàn Quốc đi vọt xà.

Sang hiệp 2, Wolves vẫn chủ động chơi phòng ngự phản công, cũng từ pha tấn công nhanh, Wolves được hưởng quả đá phạt góc. Phút 51, Sarabia câu bóng vào vòng cấm, Lemina chọn vị trí thông minh để đánh đầu vào góc xa khung thành, mở tỷ số 1-0 cho trận đấu.

img-7334-6992.jpeg
Sterling có pha bỏ lỡ khó tin khi đối mặt với thủ thành Jose Sa. Ảnh: Getty

Có bàn thắng dẫn trước, Wolves chủ động cầm bóng và kiểm soát thế trận, “Bầy sói” luôn chiếm lợi thế trong các pha tranh chấp ở khu vực giữa sân. Để gia tăng hàng công, HLV Pochettino tung Nkunku và Mudryk.

Từ khi thay máu hàng công, Chelsea thi đấu khởi sắc hơn, phút 63, từ pha tấn công trung lộ, Nkunku dứt điểm bằng má ngoài, loại bỏ thủ thành Jose Sa nhưng Toti Gomes đã cản bóng ngay trên vạch vôi.

Càng về cuối trận đấu, Wolves lùi sâu đội hình để phòng ngự, trong khi đó Chelsea vẫn bế tắc trong các pha tấn công. Không thể tấn công trung lộ, Chelsea chuyển hướng sang tấn công biên nhưng hiệu quả không cao, các hậu vệ của Wolves dễ dàng hóa giải các pha tạt cánh của Chelsea.

Do dâng cao đội hình tấn công, suýt chút nữa Chelsea phải nhận bàn thua thứ 2 khi Tommy Doyle bất ngờ tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm, buộc thủ thành Petrovic bay người cản phá.

img-7335-44.jpeg
Thắng Chelsea 2-1, Wolves có ngày Giáng sinh tưng bừng. Ảnh: Getty

Phút 90+3, Bueno căng ngang bên cánh trái khiến hậu vệ Chelsea phá ra lúng túng. Doherty có mặt đúng lúc đặt lòng vào góc xa nhân đôi cách biệt cho Wolves.

Trận đấu diễn ra căng thẳng hơn khi Chelsea bất ngờ có bàn thắng rút ngắn tỷ số, phút 90+5, Sterling tạt bóng chính xác để Nkunku bật cao đánh đầu, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Dù tung hết những cầu thủ tốt nhất của mình ra sân nhưng Chelsea vẫn không thể có bàn thắng quân bình tỷ số, qua đó chấp nhận thua 2-1 trước Wolves, trận thua này tiếp tục đẩy Chelsea nằm ở nửa dưới bảng xếp hạng Premier League.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm