Van Dijk đối mặt án phạt nặng vì hỏi trọng tài ‘đã uống rượu chưa’

(PLO)- Trung vệ đội trưởng Liverpool Virgil van Dijk đối mặt với án phạt nặng vì hỏi trọng tài "ông đã uống rượu chưa?".

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Virgil van Dijk rất tức giận trước các quyết định của trọng tài Chris Kavanagh trong trận chủ nhà Liverpool hòa Arsenal 1-1 ở trận cầu tâm điểm vòng 18 Premier League trên sân Anfield. Virgil van Dijk đã hỏi trọng tài Chris Kavanagh rằng liệu ông có "uống rượu" không, nó như cách để bày tỏ sự bất bình của trung vệ người Hà Lan về cách cầm còi của trọng tài.

Gabriel sớm ghi bàn mở tỉ số cho đội khách Arsenal ngay phút thứ 4, trước khi Mohamed Salah gỡ hòa 1-1 cho Liverpool ở phút 29 sau đường kiến tạo của Trent Alexander-Arnold. Liverpool của Van Dijk đã không may mắn khi cố gắng tìm bàn quyết định.

Cũng có một số quyết định đầy tranh cãi trong trận đấu, bao gồm cả quả 11m bị từ chối của Liverpool vì lỗi để bóng chạm tay trong vòng cấm của đội trưởng Arsenal Martin Odegaard, bất chấp VAR đã kiểm tra tình huống này. Van Dijk rõ ràng đã rất tức giận với trọng tài Kavanagh sau khi một quyết định khác chống lại Liverpool trong hiệp hai.

Van Dijk, Liverpool
Van Dijk đã hỏi trọng tài "ông có uống rượu không?". ẢNH: MIRROR

Trong đoạn video được chia sẻ trên mạng, Van Dijk hỏi Kavanagh: "Ông đã uống rượu chưa?", đồng thời thể hiện động tác cầm ly uống. Van Dijk có lẽ thấy mình may mắn phần nào vì đã thoát khỏi sự trừng phạt của Kavanagh. Nhưng LĐBĐ Anh (FA) hoàn toàn có thể vào cuộc “phạt nguội” trung vệ người Hà Lan.

Nếu FA quyết định Van Dijk có tội, anh có thể bị phạt nặng vì hành vi xúc phạm trọng tài trận đấu. Những ngày tới sẽ rõ ràng liệu trung vệ đội trưởng người Hà Lan Van Dijk của Liverpool có gặp rắc rối với FA hay không.

Vào thời điểm phút 20, khi tỉ số trận đấu đang là 1-0 nghiêng về Arsenal, trọng tài Kavanagh có một phán quyết gây tranh cãi khác khi từ chối cho Liverpool hưởng 11m dù Martin Odegaard để bóng chạm tay rõ ràng trong vòng cấm. Cơ quan quản lý trọng tài Anh (PGMOL) sau đó khẳng định, đó không phải là một quả phạt đền vì cánh tay của Odegaard đã di chuyển về phía cơ thể anh ta.

Nhưng HLV Jurgen Klopp của Liverpool lại tỏ ra bối rối trước quyết định này. Chiến lược gia người Đức nhấn mạnh rằng một quả phạt đền lẽ ra phải được trao cho đội bóng của ông. Việc Liverpool không thắng Arsenal khiến họ không thể soán ngôi đầu bảng Premier League từ chính đối thủ này. Hiện Arsenal vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League với 40 điểm, theo sau là Liverpool và Aston Villa có cùng 39 điểm.

liverpool-jurgen-klopp-3910.jpg
Klopp có vẻ không hài lòng với quyết định không thổi penalty của trọng tài. ẢNH: GETTY

Sau trận đấu, HLV Jurgen Klopp của Liverpool chia sẻ: “Trời ơi, họ mạnh đến thế sao? Tin tốt là chúng tôi cũng ổn. Trong một trận đấu như thế này, việc sớm phải chịu bàn thua từ tình huống cố định là điều khó khăn, đặc biệt là với tốc độ của Arsenal. Nhưng trận đấu chúng tôi đã chơi, cách chúng tôi bắt đầu hiệp hai, lẽ ra chúng tôi phải ghi bàn.

Chúng tôi chuyền bóng thay vì sút, bốn hoặc năm lần chúng tôi làm điều đó, đó là một bài học. Nhưng nhìn chung game rất hay. Tình huống phạt đền là một tình huống kỳ lạ, tôi không biết trọng tài có nhìn thấy nó không, nhưng bạn nhìn vào nó và tôi không chắc làm sao bạn có thể nói đó không phải là một quả phạt đền”.

Huyền thoại của Liverpool Jamie Carragher đồng ý với HLV Jurgen Klopp khi khẳng định Odegaard đã may mắn tránh bị phạt đền. Jamie Carragher nói: “Tôi nghĩ đó là một quả phạt đền. Tôi nghĩ Odegaard thật may mắn. Có thể có điều gì đó trong pha trượt chân của Odegaard nhưng tôi nghĩ đó là một quả phạt đền”.

arsenal-liverpool-martin-odegaard-9757-1063.jpg
Tình huống Odegaard để bóng chạm tay trong vòng cấm. ẢNH: GETTY

Tuy nhiên, huyền thoại Manchester United Gary Neville đã ủng hộ quyết định không thổi phạt đền của trọng tài. Neville nói trong buổi bình luận trên đài Sky Sports (Anh): "Tôi nghĩ Odegaard có thể trượt chân. Chân phải của Odegaard bị trượt khiến cánh tay trái của cậu ấy hạ xuống. Tôi nghĩ đó là điều đã cứu Odegaard.

Tôi nghĩ Odegaard may mắn nhưng có thể chân cậu ấy bị chệch, nghĩa là cậu ấy phải đặt tay xuống để cố gắng lấy lại thăng bằng và điều đó đã cứu cậu ấy. Vì bị trượt nên tay của Odegaard rụt lại cùng lúc với việc lấy lại thăng bằng”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm