Chelsea vô địch Cúp Liên đoàn Anh: Ăn một rồi ăn hai và…

Nhiều người thắc mắc vì sao Mourinho lại mừng rỡ đến thế, khác rất xa với thời ông ở Inter Milan và cả với hai lần trước cùng Chelsea đoạt cúp này?

Ông mừng không phải vì chiến thắng 2-0 trước Tottenham mà mừng vì đây là bước khởi đầu cho hành trình với nhiều chiếc cúp vô địch mà ông nhắm đến. Đấy cũng là động cơ rất mạnh để các học trò ông tiếp tục chặng cuối ở giải Ngoại hạng Anh nơi mà thầy trò ông đã vượt xa Man. City 5 điểm cùng một trận đấu ít hơn. Rồi xa hơn nữa còn là chiếc cúp Champions League mà thầy trò ông đang hy vọng qua việc chinh phục từng đối thủ…

Chelsea đã đăng quang sau trận chung kết đầu tiên của mùa giải với dấu ấn chiến thuật rất đậm từ băng ghế chỉ đạo. Đó là giải tỏa những áp lực mà Tottenham từng mang đến qua việc thu hẹp những khoảng trống của đối thủ này. Một trận đấu mà Chelsea không lạm dụng những cầu thủ La tinh chơi bóng hoa mỹ để trở về với lối đá chắc chắn và thực dụng. Họ ở kèo trên nhưng nhiều lúc lại lấy phản công làm chính thay cho thứ “sexy football” mà ông chủ Roman Abramovich rất muốn. Ông rút ra rất nhanh bài học ở White Hart Lane khi Chelsea bị Tottenham hạ nhục đến 5-3 để biến đêm Wembley trở thành đêm của màu xanh Chelsea.

Bây giờ sẽ là lúc thầy trò ông phải quên nhanh hào quang của chiến thắng để tiếp tục chinh phục nấc thang thứ hai rồi có thể là thứ ba…

ĐỨC TRƯỜNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm