Chị gái Ronaldo: 'Chúng tôi khóc cùng nhau vì nỗi đau khủng khiếp'

Trên trang cá nhân, chị gái của đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha ví chấn thương của Ronaldo như một đấng tối cao phải chịu khổ đau để mang lại sự vui sướng và thành công cho đội tuyển.

"Nhìn cậu ấy bật khóc khi phải rời sân, nó đau tựa như dao găm vào tim tôi vậy. Những giọt nước mắt chảy dài trên má cậu ấy làm chúng tôi không thể không rơi lệ. Chúng tôi đã khóc cùng nhau cho nỗi đau khủng khiếp đó”.

“Chúng tôi khóc cho Cris vì nỗi đau của cậu ấy cũng là vết thương của nhiều người. Hình ảnh đó giống như Chúa phải chịu khi bị đóng trên thập giá cho một thế giới tốt hơn. Cristiano đã khóc trong nỗi đau không thể giúp đồng đội của mình. Nhưng cuối cùng Chúa đã nhìn thấy điều đó và Người biết ai xứng đáng nâng cao chiếc cúp”.

Ronaldo khóc nức nở khi phải rời sân trong trận chung kết Euro.

Trong trận chung kết Euro 2016, Ronaldo bị chấn thương và phải rời sân trên cáng vào phút thứ 24 sau khi va chạm với tiền vệ Dimitri Payet của Pháp. Kỳ lạ thay, với đội hình không có Ronaldo, Bồ Đào Nha vẫn có thể kết liễu Pháp bằng bàn thắng duy nhất của Eder ở phút 109.

Từ ngoài đường biên, trong khu vực của huấn luyện viên, người ta thấy một Ronaldo với cái gối trái được băng bó đang đứng chỉ đạo và điều chỉnh chiến thuật. Tiếng hét của CR7 còn to hơn cả HLV Fernando Santos. Kết thúc trận đấu, Ronaldo tập tễnh bước lên lễ đài và nâng cao chiếc cúp “Henri Delaunay” trong vai trò đội trưởng.

CR7 và HLV Fernando Santos.

Theo chẩn đoán của bác sĩ, chấn thương của CR7 phải mất 6-8 tuần để phục hồi. Như thế, anh sẽ không thể có mặt trong trận ra quân đầu tiên trong mùa giải mới của Real Madrid.

Hiện tại tiền đạo 31 tuổi đang cùng gia đình nghỉ hè tại Ibiza.

Ronaldo đang cùng gia đình gồm mẹ, con trai và gia đình chị gái đi nghỉ tại bãi biển nổi tiếng thế giới - Ibiza, Tây Ban Nha.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm