Chỉ van Persie 'hợp cạ' David Moyes

Hãy cùng điểm lại: Wayne Rooney khó ở, vùng vằng đòi đến Chelsea và trong khó khăn cùng cực, BHL vẫn phải chìa ra bản hợp đồng với lương cao kỷ lục để “dỗ” anh ở lại. Juan Mata vẫn khó ở vì chưa thể thích nghi. Marouane Fellaini, 90% là một hợp đồng thất bại. Nemanja Vidic, một đội trưởng, ngang nhiên ký hợp đồng đến Inter Milan mùa sau. Ferdinand, Tom Cleverley trở thành các đề tài bị mỉa mai… Ông David Moyes thất bại với hầu hết những cầu thủ quan trọng của Man United. Trừ van Persie.

Đầu mùa bóng, van Persie ghi 4 bàn sau 2 trận cho Quỷ đỏ, gồm 1 cú đúp hạ Wigan ở Community Shield. Sau đó anh chấn thương, rồi khi trở lại, tiếp tục là cứu tinh: Một bàn cứu đội thoát thua trước ngựa ô Southampton; một bàn trong thế trận gian khó trước Stoke, rồi đánh đầu hạ Arsenal… Van Persie không giữ được hiệu suất ghi bàn cao bằng mùa trước, khi tính đến nay mới ghi 15 bàn sau 21 trận, so với 30 bàn mùa trước. Nhưng hẳn nhiên, không dễ để tiền đạo tỏa sáng khi phần còn lại của đội tăm tối. Van Persie đã làm hết sức mình.

Van Persie hạnh phúc ôm Rooney.

Van Persie hạnh phúc ôm Rooney.

Vừa đến Man United, ông David Moyes đã bóng gió rằng van Persie quan trọng hơn Rooney. Tuyên bố ấy có thể hiểu theo hai cách:  Van Persie được ưu tiên đá cắm hơn van Persie hoặc van Persie quan trọng hơn Rooney. Nhưng theo nghĩa nào, thì cũng có nghĩa rằng, ông Moyes đánh giá cao tài năng của tiền đạo người Hà Lan. Ông đã không nhầm. Lúc Man United cần 1 bàn thắng để thổi bùng ý chí, van Persie xuất hiện, tạo ra quả phạt đền và đích thân đá thành công. Lúc Man United cần một cú hích trong cảnh bị Olympiacos uy hiếp, lại là van Persie, đệm bóng từ đường chuyền của Rooney thành bàn thắng. Và cuối cùng, anh kết trận bằng một hat-trick, một quả phạt. Các đồng đội đứng ở hàng rào đã tách ra đúng lúc, như Rooney, như David Moyes, tạo mọi điều kiện cho van Persie tỏa sáng, đã không phải thất vọng. Cú đá tinh quái ấy mang lễ hội đến Old Trafford.

Trong mùa giải rối ren, chính bản thân tiền đạo người Hà Lan cũng có lúc bực bội. Chính ở trận lượt đi trước Olympiacos, anh thẳng thắn trách chiến thuật của David Moyes khiến bản thân bị hạn chế không gian hoạt động. Nhưng cách anh ứng xử khác Rooney: Ban lãnh đạo cần một hợp đồng mới để thuyết phục Rooney. Van Persie, dù có thể đã không giấu nổi thất vọng, sau đó đích thân lên tiếng làm lành: “Mọi người có thể nói về các trận đấu của tôi, về các cú tắc bóng của tôi, chứ đừng đi quá xa phán xét mối quan hệ của tôi với HLV”, van Persie nói sau khi Ronald De Boer phát biểu rằng, anh sẽ rời Man United vào mùa Hè. Thái độ hợp tác ấy tốt cho van Persie. Và tất nhiên, tốt cho David Moyes.

Anh đã tung hoành trên sân như một siêu nhân để cuối cùng phải rời sân trên cáng. Ông Moyes ngay lập tức đã phải hỏi thăm tình hình anh qua các bác sĩ, và thở phào “chấn thương cậu ấy không nghiêm trọng”. Van Persie quá quan trọng với ông Moyes. Có thể ông không giành được sự đồng thuận cao trong nội bộ Man United như tại Everton. Nhưng nếu có một van Persie khỏe mạnh, hy sinh, chuyên nghiệp và sắc bén thế này, rất khó “hạ” được ông Moyes. Ông đã mơ về… chức vô địch Champions League sau chiến thắng. Ông đã nói sẽ ở Man United “rất lâu”. Ông đã tự tin trở lại, vì ông có “Supersie”.

Theo Gia Hưng (TT&VH Online)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm