Trong trận đấu giữa MU và Olympiacos vừa diễn ra rạng sáng nay, “người hùng” của đội chủ nhà Robin Van Persie đã phải rời sân bằng cáng ở phút 89. Trước đó anh rất đau đớn ôm đầu gối sau pha va chạm với đối thủ. Với tiền sử chấn thương đầu gối nặng, từng phải nghỉ thi đấu đến gần cả mùa giải, nên khi Van Persie ra sân theo phương “song song mặt đất”, rất nhiều người đã lo lắng về việc tiền đạo người Hà Lan có thể gặp chấn thương nặng.
Sau va pha chạm với đối phương Van Persie lập tức ngã xuống đầy đau đớn
Nhân viên y tế vào sân, tuy nhiên Van Persie đã không thể đứng dậy Cáng được đưa vào sân để đưa tiền đạo người Hà Lan rời sân
Van Persie được khênh ra khỏi sân
Rooney giúp các nhân viên y tế đưa Van Persie ra sân
Tiền đạo người Hà Lan đã không thể thi đấu trọn vẹn trận đấu
Tuy nhiên ngay sau trận đấu, huấn luyện viên Moyes đã xua tan mọi lo lắng bằng việc khẳng định tiền đạo người Hà Lan vẫn ổn. “Đó không phải là một chấn thương nặng. Có vẻ như chỉ là một tình huống thúc đầu gối từ phía sau”, Moyes trong buổi họp báo.
Van Persie đã có một trận đấu tỏa sáng, anh ghi bàn thắng mở tỉ số ở phút 25 bằng cú sút phạt đền, nhân đôi cách biệt trước khi hiệp 1 khép lại và ngay khi bắt đầu hiệp 2 được 7 phút, tiền đạo người Hà Lan đã có bàn thắng thứ 3 với một cú sút phạt đẹp mắt. Nhờ sự tỏa sáng của Van Persie, MU đã thắng 3-0, qua đó thắng chung cuộc với tổng tỉ số 3-2 và giành quyền đi tiếp.
Bản thân huấn luyện viên Moyes cũng đã dành những lời khen ngợi có cánh cho cậu học trò: “Không nhiều người có thể ghi được hat-trick ở các trận đấu tại Champions League. Cho nên đó là một cú hat-trick tuyệt vời”, Moyes nhận xét về các bàn thắng của Van Persie.
Theo Phù Sa (Dân Trí)