Chiến thắng từ lòng quả cảm của các cô gái vàng

(PLO)- Thật khó tin khi các cô gái vàng Việt Nam bị dồn ép ở đầu trận và thua sớm nhưng họ đã vượt qua bởi một tinh thần thép và lối chơi giàu nghị lực.

Hơn 16.000 khán giả lấp kín sân bóng Cẩm Phả, Quảng Ninh đã trở thành sức mạnh tinh thần lớn tiếp sức cho các học trò của HLV Mai Đức Chung.

Philippines lột xác nhưng “chưa đủ tuổi”

“Chưa đủ tuổi” ở đây là so với Việt Nam (VN) nhưng với cách thể hiện thế này, không chừng hai đội tái đấu ở trận cuối cùng.

HLV Alen Stajcic tràn đầy kinh nghiệm, từng dẫn quân Úc đi tham chiến các giải lớn, trong đó có cả World Cup nên “đọc vị” rất nhanh. Trước một đối thủ VN có phần hạn chế về thể hình so với các cầu thủ mang hai dòng máu Philippines và Mỹ. Hơn về thể hình và chiều cao dẫn đến hơn hẳn về sức mạnh, cơ bắp lẫn sức bền.

Trong một trận trung phong Huỳnh Như bị kèm chặt và dứt điểm không tốt thì Thùy Trang nổi lên với sức bền dẻo dai cùng tốc độ làm nên đường kiến tạo, một pha ghi bàn ấn định. Ảnh: CTV

Trong một trận trung phong Huỳnh Như bị kèm chặt và dứt điểm không tốt thì Thùy Trang nổi lên với sức bền dẻo dai cùng tốc độ làm nên đường kiến tạo, một pha ghi bàn ấn định. Ảnh: CTV

Với những lợi thế đó, ngay từ khi tiếng còi khai cuộc vang lên, HLV Stajcic đã lệnh cho học trò pressing khắp mặt sân ngay. Cơ bắp cuồn cuộn, to khỏe, các cô gái Philippines thực thi đấu pháp tra tấn đối phương rất tốt, các cô gái VN đã rất lúng túng trong việc triển khai thế trận vì đối phương không cho VN có thời gian để quan sát và chỉnh sửa.

Đầu hiệp 1, chính nhờ sự xuất sắc, dũng cảm và cả nhạy cảm của thủ môn Kim Thanh đã nhiều lần cứu thua cho tuyển VN khi các hậu vệ bị cô lập dẫn đến Thanh phải đối đầu trực diện với các chân sút Philippines rất tốc độ và chớp thời cơ nhanh.

Về phía VN, HLV Mai Đức Chung cũng tiên liệu được cách đánh phủ đầu của đối thủ, nhất là bài từ đồng nghiệp Úc đề ra nên các cô gái Việt bình tĩnh hóa giải và chơi theo cách của mình, phối hợp nhịp nhàng, sắc nét mỗi khi có bóng.

Mặt khác, tuyển VN cũng vừa có chuyến tu nghiệp ở Hàn Quốc về. Ở đó, tuyển VN được thi đấu hai trận giao hữu với tuyển Hàn Quốc nên cũng quen dần với lối đá nhanh, mạnh và va chạm ác liệt. Thể lực và sức mạnh để đối chọi với một đối thủ biết khai thác khác biệt như thế của các cô gái VN rõ ràng là rất ấn tượng. Ấn tượng hơn rất nhiều so với hồi các cô gái vàng đá Asian Cup 2022 tại Ấn Độ.

Phản đòn…

Lối chơi phủ đầu và pressing toàn mặt sân ấy khiến phút 15 Philippines có ngay bàn thắng từ pha đánh đầu của đội trưởng Tahnai Annis, từ pha bấm bóng của đồng đội, Annis bật cao hơn cả Chương Thị Kiều để đưa quả bóng bay vào sát cột khiến Kim Thanh tung hết người vẫn không cứu được.

Thua bàn nhưng các cô gái vàng VN vốn đầy bản lĩnh quốc tế nên siết lại và chơi cực hay. Những pha đi bóng của Tuyết Dung dọc biên trái làm cho hàng phòng ngự Philippines luôn chao đảo và hỗn loạn.

Philippines chơi nhanh, mạnh, còn VN đáp trả bằng lối chơi phối hợp nhỏ, nhóm, di chuyển rất linh hoạt theo cách của mình. Đáng khen tinh thần của tuyển nữ VN ở chỗ vào thế khó khăn bị dẫn trước, đối phương lại chơi đòn phủ đầu nhưng các cô gái VN bình tĩnh và chơi cực hay, rất liền lạc.

Và điều gì đến đã đến, phút 37, khi Bích Thùy và Thùy Trang phối hợp chồng biên phải cực hay và Trang đã có đường chuyền hiểm cho Tuyết Dung, san bằng 1-1 sau hai lần ra chân.

… Và chiến thắng ngoạn mục

Chưa hết phút 40, Tuyết Dung có một pha solo dọc hành lang phải rồi chuyền bóng cắt mặt cầu môn cực gần nhưng rất tiếc Huỳnh Như băng xuống lại ra lòng bàn chân không chuẩn khiến cơ hội bỏ qua thật đáng tiếc.

Hiệp 1 khép lại với tỉ số 1-1 trong sự hào hứng của hơn 16.000 cổ động viên VN.

Sang hiệp 2, các nữ tuyển thủ VN dần lấy lại ưu thế và vẫn chơi theo cách của mình, còn Philippines từ lối chơi nhanh, mạnh, bỗng dưng lạc nhịp và rối. Họ chủ yếu vùng vẫy và đối phó trước lối chơi nhanh và kỹ thuật của các nữ tuyển thủ VN.

Chiến thắng được ghi dấu bởi tập thể nữ giàu quả cảm và bản lĩnh cùng màu đỏ rực trên khán đài sân Cẩm Phả.

Cũng phải thừa nhận rằng hàng ngàn khán giả nhuộm đỏ sân Cẩm Phả cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt của fan hâm mộ khiến các cô gái VN rất hưng phấn, còn đối thủ thì trở nên mất tự tin.

Phút 50, từ pha phối hợp trung lộ, Huỳnh Như đập nhả cho Thùy Trang tiếp cận khu vực 16m50 bình tĩnh chờ hai nhịp rồi tung cú sút căng hạ gục thủ môn Olivia Alexandra to cao, giúp VN vượt lên dẫn 2-1.

Sau khi lội ngược dòng, các cô gái VN hưng phấn cùng bốn bề cầu trường Cẩm Phả như “chảo lửa” nhuộm đỏ càng khiến học trò HLV Mai Đức Chung tự tin chơi hay và chắc chắn để bảo vệ thành công kết quả mong manh 2-1.

Một trận thắng mất sức quá nhiều cho tuyển nữ VN khi từ giữa hiệp 2, nhiều cầu thủ đã bị căng cơ, vọp bẻ.

Một chiến thắng rất hoành tráng bởi tuyển nữ Philippines hôm nay rất khác.

Như vậy ra quân trận đầu, các cô gái Việt, nhà đương kim vô địch, đã đánh bại kẻ thách đấu Philippines chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng để lật ngôi “hậu” của VN.

Chiến thắng được ghi dấu bởi tập thể nữ giàu quả cảm và bản lĩnh cùng màu đỏ rực trên khán đài sân Cẩm Phả.•

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm