Chỉ trong tám ngày, Bình Dương đá ba trận, còn Đà Nẵng 12 ngày chơi bốn trận.
Đà Nẵng - Thanh Hóa (VTV3 trực tiếp lúc 16 giờ): Hết người đá
Thầy trò Lê Huỳnh Đức ở đấu trường V-League vẫn bất bại trên thánh địa Chi Lăng nhưng thể lực bị bào mòn đáng sợ. Ngay trước trận thắng Bình Dương 4-3 ở vòng 1/8 AFC Cup, ông thầy Huỳnh Đức than thở chỉ còn 15 cầu thủ đá được và sau 120 phút vắt kiệt sức, Đà Nẵng đã rất đuối.
May mắn duy nhất của thầy trò Huỳnh Đức chỉ là chơi trên sân nhà, còn lực lượng thì hao hụt nghiêm trọng. Họ mất ba trung vệ cứng cựa Hải Lâm (kỷ luật), đội trưởng Phước Vĩnh, Williams (chấn thương). Hai biên khuyết Quang Cường và Văn Học còn bị đau. Tiền vệ có Nguyễn Rogerio vẫn chạy cà nhắc vì chưa hồi phục sức khỏe, Quốc Anh và Thanh Phúc chưa hẹn ngày trở lại. Ở tuyến trên, Huỳnh Đức phải gặt lúa non với chân sút 19 tuổi Hà Minh Tuấn và chỉ gần như hy vọng vào tài săn bàn của Merlo để theo đuổi cuộc đua bảo vệ ngôi vua V-League.
Chiều nay, Đà Nẵng phải tiếp Thanh Hóa đang lặng lẽ trỗi dậy dù trung vệ Phước Tứ vẫn còn chấn thương và vắng chân sút Đình Tùng bị treo giò. Một chiến thắng cho thầy trò Vũ Trường Giang có thể là một món quà xa xỉ nếu Đà Nẵng có lực lượng mạnh nhất nhưng chiều nay, họ có quyền mơ đến món quà ấy.
Bình Dương chỉ có hai ngày vừa di chuyển vừa hồi phục trước trận đấu chiều nay với Đồng Tháp sẽ gặp nhiều bất lợi. Ảnh: XUÂN HUY
Trong khi đó, Đà Nẵng vẫn còn kém hai đội xếp trên Hà Nội T&T và Bình Dương 1 điểm. Họ lợi thế hơn hai đối thủ này vì vẫn còn một trận chưa đá với Đồng Tháp bốn ngày nữa và điều bất lợi chính là hao tổn lực lượng lẫn chấn thương quá nhiều.
Đồng Tháp - Bình Dương (15 giờ 30): Nắng và hạn
Bình Dương có thể dễ dàng thích nghi với cái nắng như thiêu đốt trên sân Cao Lãnh nhưng họ đang gặp hạn sau cái thua ngỡ ngàng Đà Nẵng ở AFC Cup. Vẫn với những con người đã từng áp đặt lối chơi và đá cho Đà Nẵng lên bờ xuống ruộng ở V-League thế mà năm ngày sau bị rượt đuổi trối chết rồi ngã đau.
Cái thua vỡ ra nhiều điều ở ngay trong nội bộ Bình Dương đang bất phục nhau. Chẳng hạn, tiền đạo Anh Đức vùng vằng khi bị thay và phản ứng ông thầy Đặng Trần Chỉnh tính sai nước cờ. Ngay sau đó ông Chỉnh đã thú nhận mình sai khi đưa Elenildo vào sân làm gãy cả một hệ thống tấn công. Trong khi đó, cặp trung vệ rất mạnh Osita và Chí Công cãi nhau ỏm tỏi rồi mạnh ai nấy đá chứ không hỗ trợ nhau để xảy ra những bàn thua đáng ngờ.
Bình Dương chỉ còn một đấu trường V-League để gặt hái nhưng nếu không có biện pháp chấn chỉnh sẽ rất dễ gây chia rẽ dẫn đến hậu quả là trên bảo dưới không nghe và gà nhà đá nhau.
Chiều nay, thầy trò Đặng Trần Chỉnh làm khách sân Cao Lãnh đi dễ khó về. Ngoài cái nắng Đồng Tháp và cái hạn nội bộ lục đục thì sự đuối sức với tám ngày chơi ba trận dễ khiến Bình Dương phải ngã ngựa.
GIA HUY