Chồng chán vợ vì không biết "trò chơi tình dục"

Hỏi: Chồng tôi có nhu cầu “chuyện ấy” khá cao nhưng tôi cũng luôn “trả bài” đầy đủ. Thế nhưng, gần đây anh lại nảy nòi sở thích “chơi trò chơi tình dục” khi “yêu”. Tôi tỏ ra sốc, không hợp tác, anh ấy chán nản, lạnh nhạt luôn với “chuyện ấy”. Tôi hỏi han thì anh nói cộc lốc: “Mất hứng rồi”. Tôi phải làm sao đây? (Nguyễn Thị Hiên, Từ Liêm, Hà Nội).

Bạn Hiên thân mến!

Lẽ ra chồng bạn phải là người hạnh phúc khi lấy được cô vợ ngoan hiền, quan tâm chồng. Anh ấy hoàn toàn không nên giận và lạnh nhạt với vợ chỉ vì xa lạ, ngại ngùng với “trò chơi tình dục”. Những người xuất thân từ gia đình gia giáo, hiền lành hầu hết đều không biết đến những trò chơi kiểu này.

Những trò chơi tình dục giúp vợ chồng phá vỡ sự nhàm chán trong phòng ngủ, là gia vị giúp "chuyện chăn gối” thêm phần thú vị. Tuy nhiên, nó chỉ nên thực hiện và có hiệu quả khi cả hai đều muốn và thực sự  thoải mái.

Nếu anh ấy ngỏ ý muốn "chơi trò chơi tình dục" với thái độ nhẹ nhàng, tôn trọng thì bạn cũng nên tìm hiểu, chọn "trò chơi" phù hợp với sở thích, suy nghĩ của bạn để thỉnh thoảng đổi món “khai vị” giúp “chuyện ấy” luôn hấp dẫn. Còn nếu khi cùng chồng “chơi thử” bạn cảm thấy không thích nghi được thì không nên cố vì sẽ tạo cảm giác ép buộc, không những không đem lại hiệu quả mà còn gây cảm giác khó chịu, mất hứng thú.

Trong trường hợp chồng bạn có thái độ đòi hỏi quá đáng, thiếu tôn trọng vợ thì có lẽ anh ấy không phải là người chồng tốt. Phần đa phụ nữ họ chỉ làm “chuyện ấy” theo bản năng. Nếu người đàn ông muốn thay đổi màn dạo đầu, tư thế "yêu" thì phải nhẹ nhàng hướng dẫn vợ. Nếu anh ta chán hoặc tới mức ly hôn chỉ vì vợ không thạo "chơi trò chơi tình dục" thì thật ngớ ngẩn, sẽ phải ân hận suốt đời vì chỉ “gái hư” mới thạo những chuyện đó.

Theo Chuyên viên tư vấn Lê Thị Thu, Trung tâm tư vấn 19006844 (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm