Chủ tịch UEFA giải cứu cầu thủ ở Ukraina

Chủ tịch LĐBĐ châu Âu (UEFA) Alexander Ceferin chính là người nhân danh UEFA để mở các chuyến bay giải cứu nhóm cầu thủ nước ngoài, chủ yếu là Brazil rời khỏi Ukraina trong an toàn.

Người đứng đầu bóng đá châu Âu đã “lập cầu hàng không” để các chuyến bay đến các nước lân cận đưa các cầu thủ nước ngoài đang đầu quân các CLB ở Ukraina rời quốc gia đang có chiến tranh với Nga một cách an toàn.

Chủ tịch UEFA, ông Ceferin hành động kịp thời để giải cứu cầu thủ nước ngoài ở Ukraina.   Ảnh: Getty

Ngoài ra ông Ceferin còn ngoại giao tốt để các nước cận kề Ukraina như Moldova cho phép những chuyến xe chở gia đình các cầu thủ đi ngang qua để. Sau đó họ sẽ đến Romania một cách an toàn, rồi từ Romania gia đình các cầu thủ được lên các chuyến bay quốc tế về quê hương.

16 cầu thủ Nam Mỹ, trong đó có 13 cầu thủ Brazil cùng gia đình đã rời Ukraina an toàn.

Các cầu thủ Nam Mỹ tập kết chuẩn bị hành trình ra khỏi Ukraina bằng đường bộ sau đó bay về nước.   Ảnh: S.E

Trong khi đó, cầu thủ và là tay cò cầu thủ Matheus Assaf đội bóng có cuộc hành trình bằng đường bộ 16 giờ đồng hồ để kịp đến thủ đô Bucharest của Romania rồi lên máy bay về Brazil. Matheus Assaf là người đại diện của cầu thủ Vinicius Tobias đang chơi cho CLB Shakhtar Donetsk

Tay cò này đã gửi lời cám ơn đến LĐBĐ Ukraina, Moldova và Chủ tịch UEFA Ceferin vì đã nhiệt tình hỗ trợ để họ và gia đình rời Ukraina về nước an toàn.

Trong khi HLV Roberto de Zerbi, người Ý của CLB Shakhtar Donetsk đăng tấm hình ông đã trở về Ý an toàn cùng gia đình.

Tất cả cầu thủ nước ngoài đã kết thúc một tuần ác mộng và cái chết cận kề, suốt đêm nghe tiếng bom đạn và run sợ. Họ cũng không quên chúc các đồng nghiệp Ukraina và gia đình họ an toàn.

Một diễn tiến khác, LĐ Bóng chuyền Quốc tế đã quyết định hủy giải Vô địch bóng chuyền nam thế giới dự kiến diễn ra tại Nga.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm