Chưa vô địch Hà Lan, CĐV đã ăn mừng điên dại

Trước vòng 32 giải Eredivisie, Feyenoord đang dẫn đầu bảng nhưng chỉ hơn đội xếp thứ hai Ajax đúng một điểm. Đây cũng là hai đội cạnh tranh trực tiếp cho ngôi vô địch Hà Lan. Vòng 32 được xem là vòng đấu quyết định bởi cả Feyenoord và Ajax đều đá sân khách gặp những đối thủ rất mạnh.

Kết quả Ajax thua đội đang xếp thứ ba PSV 0-1, còn Feyenoord có chiến thắng ấn tượng 2-0 trước đội xếp thứ 5 Vitesse. Kết quả này khiến khoảng cách giữa hai đội được nới rộng lên thành 4 điểm khi mùa giải chỉ còn hai vòng đấu.

Chưa vô địch Hà Lan, CĐV đã ăn mừng điên dại ảnh 1

Chưa vô địch Hà Lan, CĐV đã ăn mừng điên dại ảnh 2
CĐV Feyenoord xuống đường ăn mừng.

Chỉ cần thắng Excelsior trên sân khách ở lượt trận áp chót, Feyenoord sẽ chính thức lên ngôi vô địch Hà Lan lần đầu tiên kể từ năm 1999. Với Ajax, đây có thể là năm thứ hai liên tiếp họ bỏ lỡ ngôi vô địch một cách đáng tiếc. Ở mùa trước, Ajax bị PSV vượt mặt đầy cay đắng. Chỉ cần thắng trận cuối, Ajax sẽ lên ngôi vua nhưng họ lại không làm được điều đó và đánh mất chất vô địch vào tay PSV.

Sau trận thắng Vitesse, người hâm mộ CLB Feyenoord đã xuống đường hò hét, đốt pháo bông,  ăn mừng điên dại như thể họ đã vô địch. Điều này cũng dễ hiểu khi phải mất gần 20 năm, Feyenoord mới có cơ hội lớn một lần nữa lên ngôi vô địch Hà Lan.

Sau trận đấu vào Chủ nhật, ông chủ của CLB Feyenoord, cựu cầu thủ Arsenal, Barcelona và đội tuyển Hà Lan, van Bronckhorst rất vui mừng trước kết quả này.

Van Bronckhorst chia sẻ, “Chúng tôi đã chơi một trận đấu cực kỳ sắc sảo. Chúng tôi xứng đáng với chiến thắng 2-0 và còn có thể ghi nhiều bàn hơn nữa”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm