Chùm ảnh: Cảm xúc của Ngoại trưởng Clinton khi nghe Gaddafi chết?

“Wow” là từ đầu tiên Ngoại trưởng Mỹ thốt lên. “Những báo cáo chưa được xác nhận về việc Gaddafi đã bị bắt” – bà nói. Sau đó bà trao điện thoại lại cho Abedin.

Trong khi những người khác đang đi lại xung quanh thì bà nhắc lại rằng tin này vẫn chưa được xác nhận. “Chúng ta từng nhận được rất nhiều tin như thế này trước đó”.

Ở Washington, D.C, Tổng thống Obama nói rằng sự cai trị của “bàn tay thép” ở Libya đã kết thúc.

Chùm ảnh: Cảm xúc của Ngoại trưởng Clinton khi nghe Gaddafi chết? ảnh 1
Trợ lý cao cấp Huma Abedin đã đưa cho bà một chiếc BlackBerry với tin tức đầu tiên về việc Gaddafi bị bắt.
 
Chùm ảnh: Cảm xúc của Ngoại trưởng Clinton khi nghe Gaddafi chết? ảnh 2
Ngoại trưởng Clinton "sốc" khi đọc tin Gaddafi đã bị bắt
 
Chùm ảnh: Cảm xúc của Ngoại trưởng Clinton khi nghe Gaddafi chết? ảnh 3
Bà nhắc lại rằng tin này vẫn chưa được xác nhận.
Tại một cuộc họp báo vào ngày 20/10 tại vườn hoa hồng của Nhà Trắng, ông Obama phát biểu: “Kẻ độc tài này không còn nữa. Đây là một ngày trọng đại trong lịch sử Libya khi bóng tối của chế độ độc tài được dỡ bỏ. Hiện người dân Libya có một trách nhiệm lớn lao”. Trước đó 2 ngày, bà Clinton đã có mặt ở Libya để ca ngợi các nhà lãnh đạo của quân nổi dậy chống lực lượng Gaddafi đồng thời cam kết Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ. Sau cái chết của Osama bin Laden, Ngoại trưởng Clinton nổi bật trong bức ảnh mang tính biểu tượng của Nhà Trắng chụp Tổng thống Obama và các cố vấn hàng đầu của ông đang xem trực tiếp đoạn phim quay cảnh đột kích nơi trú ẩn của Osama. Bà Clinton được nhìn thấy là lấy tay bịt miệng, trông giống như đang rất lo lắng về kết quả của cuộc đột kích. Tuy nhiên, sau đó bà giải thích rằng bà chỉ đang kiềm chế một cơn ho. Theo Ngô Nguyễn (Bee.net, Dailymail)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm