Chùm ảnh: Sinh viên Đại học Y dược Hà Nội lưu luyến khi rời TP.HCM

Ghi nhận của PV tại sân bay Tân Sơn Nhất sáng ngày 10-10, nhiều sinh viên Trường Đại học Y dược Hà Nội bịn rịn chia tay các bạn tình nguyện viên ở TP.HCM. Nhiều người cũng tranh thủ chụp những tấm hình kỷ niệm tại sân bay, những cái ôm, những cái nắm tay không nỡ xa rời.

Bạn Dương Thị Kim Hoàn (sinh viên mới ra trường Đại học Y dược Hà Nội, hỗ trợ công tác chống dịch tại TP.HCM) chia sẻ nỗi niềm thời điểm mới vào TP.HCM, chưa quen với mọi người nhiều nhưng khi thiếu thốn đồ dùng cá nhân đã được người dân TP.HCM, các tình nguyện viên ở đây giúp đỡ rất nhiều.

“Có nhiều thứ khiến cho chúng em phải lưu luyến, dù gì cũng sống và làm việc cùng mọi người một thời gian (45 ngày), gắn bó cùng mọi người trong thời điểm đặc biệt nên sẽ rất nhớ mọi người”- bạn Hoàn cho hay.

Bạn Hoàn cũng cho biết thêm sau thời điểm này nhất định sẽ quay lại TP.HCM trong dịp gần nhất và sẵn sàng đón các bạn TP.HCM ra du lịch và tham quan Hà Nội.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận của PLO:

Các bạn thuộc Thành Đoàn TP.HCM hỗ trợ vận chuyển cho sinh viên Đại học Y dược Hà Nội ra sân bay.

Lực lượng quân đội cũng hỗ trợ vận chuyển đồ.

Các sinh viên Đại học Y dược Hà Nội được tặng những chiếc khăn rằn, món quà biểu trưng của người miền nam.

Sau 45 ngày hỗ trợ chống dịch tại TP.HCM, các bạn sinh viên bịn rịn không muốn rời xa.

Nhiều người tranh thủ chụp tấm hình kỷ niệm.

Các sinh viên cho biết sẽ quay trở lại TP.HCM nếu có dịp.

Những tấm hình kỳ niệm thời gian hỗ trợ chống dịch tại TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm