Chuyện giờ mới kể: Xe bánh mì của hai cô gái đá bóng

Thời điểm ấy Mỹ Oanh và Kim Hồng là hai tuyển thủ nổi tiếng phải vật lộn với cuộc sống tìm kế sinh nhai và đeo đuổi nghiệp bóng tròn.

Phóng sự đó đã đoạt giải thuộc thể loại phóng sự năm ấy nhưng đến giờ PV Đỗ Bình khi đã nghỉ hưu mới bộc bạch câu chuyện thật dễ thương phía sau xe bánh mì. Đó là khi quay cảnh hai cô gái đẩy xe bánh mì đi bán thì cả Mỹ Oanh và Kim Hồng đều nhất định không cho quay khiến anh phải thuyết phục hết lời. Sau khi nói rằng chỉ là cảnh đời thường để mọi người hiểu các em đam mê bóng đá và làm tất cả để có tiền phụ gia đình rồi yên tâm đi đá bóng với đồng lương rất thấp thì hai cô gái ấy mới chấp nhận.

Sau khi phóng sự trên được phát, một giám đốc có công ty gần sân Hoa Lư nơi hai cô gái đá bóng bán bánh mì đã đề nghị tài trợ một số tiền lớn để Mỹ Oanh và Kim Hồng bớt vất vả. Đáp lại, hai chị nói rằng rất cảm ơn tấm lòng hảo tâm nhưng xin từ chối vì bán bánh mì để nuôi sống gia đình và để đá bóng cả hai việc đều cao quý.

Không thuyết phục được hai nữ tuyển thủ mà mình rất yêu mến, vị giám đốc trên đã ngầm chỉ đạo tất cả nhân viên của mình mỗi sáng đến xe bánh mì đấy và mua thật nhiều để giúp hai cầu thủ được bán nhanh về sớm.

Một tuần rồi hai tuần, ba tuần thấy xe bánh mì ngày nào cũng hết sớm, Mỹ Oanh và Kim Hồng đi tìm hiểu thì biết là chính vị giám đốc đề nghị tài trợ cho mình đã phát tiền để nhân viên đi mua sạch bánh mì.

Rơi nước mắt với tấm lòng đấy nhưng sau đó Mỹ Oanh và Kim Hồng cũng dẹp luôn xe bánh mì vì không muốn người hâm mộ phiền lòng khi sáng sáng phải mua hết bánh mì theo lệnh của thủ trưởng. Đến giờ thì cả hai chị đều là HLV bóng đá nhưng câu chuyện xe bánh mì và tấm lòng của người giám đốc ấy vẫn mãi mãi được các chị xem là kỷ niệm đẹp trong đời cầu thủ…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm