Cô gái dũng cảm Bou Samnang: ‘Tôi có thể chạy chậm, nhưng tôi không bỏ cuộc’

(PLO)- Cô gái 20 tuổi Bou Samnang của làng điền kinh Campuchia ngồi phía dưới sân khấu ngân ngấn nước mắt khi xem lại hình ảnh của chính mình vừa chạy vừa khóc dưới cơn mưa lớn ở sân vận động Morodok Techo…
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bou Samnang là một trong ba nhân vật chính của buổi lễ trao giải chương trình Cảm hứng SEA Games 32 do báo Tuổi Trẻ tổ chức với sự đồng hành của Công ty Herbalife Việt Nam, nhằm tôn vinh những VĐV truyền cảm hứng xuyên suốt kỳ SEA Games 32, đồng thời tạo sân chơi cho người hâm mộ diễn ra tại sân khấu đường Lê Lợi, quận 1, TP.HCM.

Không chỉ có làng điền kinh mà thể thao thế giới đã rất cảm động với chân chạy 20 tuổi Bou Samnang của nước chủ nhà Campuchia ở nội dung 5.000 mét nữ, về đích cuối cùng dưới cơn mưa tầm tã. Gần 6 phút sau khi Nguyễn Thị Oanh của Việt Nam vô địch trên đường chạy, Bou Samnang vẫn tập tễnh từng bước nhỏ, gương mặt của em nhạt nhòa nước mắt hòa lẫn cơn mưa trắng trời Morodok Techo.

Bou Samnang độc hành trên đường chạy 5.000 mét nữ dưới cơn mưa lớn gây xúc động cho người yêu thể thao.

Bou Samnang độc hành trên đường chạy 5.000 mét nữ dưới cơn mưa lớn gây xúc động cho người yêu thể thao.

Ngồi bên cạnh Nguyễn Thị Oanh dưới sân khấu, Bou Samnang chăm chú nhìn lại những hình ảnh của mình chiếu trên màn hình lớn: Em khóc nấc, với chiếc quốc kỳ Campuchia quàng trên đôi vai nhỏ bé ướt sũng. Rất đông người hâm mộ trên sân Morodok nghẹn ngào cùng Bou Samnang. Tiếng phát thanh viên nhắc lại dòng chia sẻ của em: “Tôi có thể chạy chậm, nhưng tôi không bỏ cuộc”. Mãi sau này người ta mới biết, Bou Samnang mắc bệnh thiếu hồng huyết cầu, khiến những vòng chạy cuối cùng, em kiệt sức.

Vài trăm người ở buổi lễ tôn vinh Bou Samnang ngồi lặng đi. Cô gái Campuchia long lanh đôi mắt ướt, như nhớ lại buổi chiều mưa trắng trời ở vận động trường Morodok, nhoẻn miệng cười bẽn lẽn với Nguyễn Thị Oanh.

Báo Tuổi Trẻ bình chọn Nhân vật truyền cảm hứng tại SEA Games 32 dành cho tất cả VĐV, đến từ bất kỳ quốc gia nào, không chỉ là chiến thắng, miễn sao màn trình diễn của họ thực sự chạm đến con tim của người hâm mộ.

Báo Tuổi Trẻ bình chọn Nhân vật truyền cảm hứng tại SEA Games 32 dành cho tất cả VĐV, đến từ bất kỳ quốc gia nào, không chỉ là chiến thắng, miễn sao màn trình diễn của họ thực sự chạm đến con tim của người hâm mộ.

SEA Games 32 đã khép lại tròn một tháng trước, nhưng có rất nhiều câu chuyện ấn tượng sẽ còn lưu giữ mãi. Người yêu thể thao không thể quên cuộc đua kỳ diệu của VĐV Nguyễn Thị Oanh chỉ trong hơn nửa giờ đã xuất thần giành 2 HCV trên đường chạy khắc nghiệt; Là khoảnh khắc khóc trong mưa rung động của cô gái 20 tuổi Bou Samnang; hay nụ cười chiến thắng của Trần Mai Ngọc đã mang chiếc HCV bóng bàn về cho Việt Nam sau 26 năm.

Tay vợt Trần Mai Ngọc cùng đồng đội Đinh Anh Hoàng xuất sắc mang về chiếc HCV đôi nam nữ SEA Games 32 quý giá cho bóng bàn Việt Nam, đúng 26 năm sau khi Vũ Mạnh Cường và Thu Thủy ghi dấu ấn tại SEA Games 1997. Thật bất ngờ khi Vũ Mạnh Cường hiện là HLV của Mai Ngọc.

Tay vợt Trần Mai Ngọc cùng đồng đội Đinh Anh Hoàng xuất sắc mang về chiếc HCV đôi nam nữ SEA Games 32 quý giá cho bóng bàn Việt Nam, đúng 26 năm sau khi Vũ Mạnh Cường và Thu Thủy ghi dấu ấn tại SEA Games 1997. Thật bất ngờ khi Vũ Mạnh Cường hiện là HLV của Mai Ngọc.

Cô gái Campuchia Bou Samnang dẫu về đích cuối cùng ở cự ly chạy 5.000 mét, vẫn kiên trì với quyết tâm không bỏ cuộc là nhân vật truyền cảm hứng sâu sắc cho người yêu thể thao.

Cô gái Campuchia Bou Samnang dẫu về đích cuối cùng ở cự ly chạy 5.000 mét, vẫn kiên trì với quyết tâm không bỏ cuộc là nhân vật truyền cảm hứng sâu sắc cho người yêu thể thao.

Sau hơn ba tuần tranh tài sôi động, báo Tuổi Trẻ đã ghi nhận hơn 20 gương mặt VĐV tiêu biểu. Theo kết quả từ cuộc bình chọn của ban giám khảo cũng như lượt like các bài viết của độc giả, chiến thắng đã thuộc về ba VĐV: Trần Mai Ngọc (bóng bàn), Nguyễn Thị Oanh (điền kinh) và vận động viên nước chủ nhà Bou Samnang (điền kinh).

Sau hơn ba tuần tranh tài sôi động, báo Tuổi Trẻ đã ghi nhận hơn 20 gương mặt VĐV tiêu biểu. Theo kết quả từ cuộc bình chọn của ban giám khảo cũng như lượt like các bài viết của độc giả, chiến thắng đã thuộc về ba VĐV: Trần Mai Ngọc (bóng bàn), Nguyễn Thị Oanh (điền kinh) và vận động viên nước chủ nhà Bou Samnang (điền kinh).

Nhân vật truyền cảm hứng tại SEA Games 32 không giới hạn trong khuôn khổ đoàn thể thao Việt Nam, cũng như thành tích xoay quanh các tấm huy chương. Hình ảnh Bou Samnang vừa chạy vừa khóc trong cơn mưa tầm tã mang đến nét đẹp thuần túy nhất của thể thao – nỗ lực chiến thắng bản thân.

Nhân vật truyền cảm hứng tại SEA Games 32 không giới hạn trong khuôn khổ đoàn thể thao Việt Nam, cũng như thành tích xoay quanh các tấm huy chương. Hình ảnh Bou Samnang vừa chạy vừa khóc trong cơn mưa tầm tã mang đến nét đẹp thuần túy nhất của thể thao – nỗ lực chiến thắng bản thân.

Nguyễn Thị Oanh, cô gái nhỏ quê Bắc Giang là biểu tượng cho tính bền bỉ vô song của người phụ nữ Việt Nam. Phải thi đấu liền hai nội dung chạy 1.500 mét và 3.000 mét vượt chướng ngại vật trong vòng 30 phút, Nguyễn Thị Oanh vẫn xuất sắc giành HCV ở cả hai nội dung này.

Nguyễn Thị Oanh, cô gái nhỏ quê Bắc Giang là biểu tượng cho tính bền bỉ vô song của người phụ nữ Việt Nam. Phải thi đấu liền hai nội dung chạy 1.500 mét và 3.000 mét vượt chướng ngại vật trong vòng 30 phút, Nguyễn Thị Oanh vẫn xuất sắc giành HCV ở cả hai nội dung này.

Trần Mai Ngọc là điển hình cho tấm gương con nhà nghèo vượt khó. Phải rời xa gia đình từ năm 8 tuổi để ra Hà Nội học bóng bàn, Mai Ngọc nỗ lực không ngừng để trở thành một tay vợt chuyên nghiệp, đỡ đần gánh nặng cho mẹ.

Trần Mai Ngọc là điển hình cho tấm gương con nhà nghèo vượt khó. Phải rời xa gia đình từ năm 8 tuổi để ra Hà Nội học bóng bàn, Mai Ngọc nỗ lực không ngừng để trở thành một tay vợt chuyên nghiệp, đỡ đần gánh nặng cho mẹ.

Phần thưởng Chương trình Cảm hứng SEA Games trao tặng dành cho các VĐV đoạt giải là 20 triệu đồng mỗi người. Ngoài ra, còn có một số doanh nghiệp đồng cảm với các câu chuyện từ những VĐV truyền cảm hứng SEA Games 32 đã trao tặng nhiều phần quà đến những người đoạt giải.

Phần thưởng Chương trình Cảm hứng SEA Games trao tặng dành cho các VĐV đoạt giải là 20 triệu đồng mỗi người. Ngoài ra, còn có một số doanh nghiệp đồng cảm với các câu chuyện từ những VĐV truyền cảm hứng SEA Games 32 đã trao tặng nhiều phần quà đến những người đoạt giải.

Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - ông Trần Xuân Toàn cho biết: "Trên cả những tấm huy chương SEA Games, câu chuyện của các VĐV đã truyền cảm hứng mạnh mẽ đến cộng đồng, đặc biệt là những người hâm mộ thể thao. Đó là tinh thần thể thao cao thượng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để về đích, khẳng định giá trị của bản thân và mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - ông Trần Xuân Toàn cho biết: "Trên cả những tấm huy chương SEA Games, câu chuyện của các VĐV đã truyền cảm hứng mạnh mẽ đến cộng đồng, đặc biệt là những người hâm mộ thể thao. Đó là tinh thần thể thao cao thượng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để về đích, khẳng định giá trị của bản thân và mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia chia sẻ: "Là một trong những công ty và cộng đồng hàng đầu về sức khỏe và thể chất, Herbalife rất tự hào và phấn khởi đồng hành cùng Báo Tuổi Trẻ trong chương trình cảm hứng SEA Games 32. Xin chúc mừng chương trình đã thu hút sự tham gia của nhiều tác giả với những câu chuyện gây ấn tượng mạnh mẽ về ý chí, nghị lực vượt qua thử thách của các VĐV.

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia chia sẻ: "Là một trong những công ty và cộng đồng hàng đầu về sức khỏe và thể chất, Herbalife rất tự hào và phấn khởi đồng hành cùng Báo Tuổi Trẻ trong chương trình cảm hứng SEA Games 32. Xin chúc mừng chương trình đã thu hút sự tham gia của nhiều tác giả với những câu chuyện gây ấn tượng mạnh mẽ về ý chí, nghị lực vượt qua thử thách của các VĐV.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm