Ân tình cổ động viên ở Campuchia với tuyển U-22 Việt Nam

(PLO)- Vợ chồng chị Ty Ty cùng con trai Kevin trận nào của thầy trò Philippe Troussier cũng khăn gói đến sân Prince cổ vũ nồng nhiệt và rất tự tin U-22 Việt Nam sẽ vào chung kết SEA Games 32.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sân bóng Hoàng tử ở ngoại ô cách Phnom Penh khoảng 10 cây số chỉ có sức chứa khiêm tốn 15.000 khán giả, thường đong đầy tình cảm của các cổ động viên Việt Nam từ quê nhà sang, cả những kiều bào sinh sống ở đây, hoặc người dân Campuchia yêu mến thầy trò Troussier.

Trưởng đoàn U-22 Việt Nam, phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú chia sẻ, ông rất cảm động với tình cảm của cổ động viên Việt Nam lẫn của nước chủ nhà luôn rất đông đảo cổ vũ hết mình cho các tuyển thủ trẻ của ông Troussier. Sân bóng Prince ở các trận vòng bảng thường ngập tràn màu áo cờ đỏ sao vàng của cổ động viên, áp đảo hoàn toàn những khán giả đội bạn Lào, Singapore hay Malaysia

Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú cho biết, cổ động viên ngập tràn trên các khán đài như cầu thủ thứ 12 của ông Troussier, bất chấp những cơn mưa rào hay nắng nóng khắc nghiệt vẫn luôn sát cánh với đội tuyển. Họ tiếp thêm lửa cho cầu thủ trẻ Việt Nam càng đá càng hay.

Ông Tú còn tiết lộ, tinh thần của học trò ông Troussier đang rất tốt, với quyết tâm thắng U-22 Thái Lan để đứng đầu bảng vào bán kết SEA Games 32. Và mọi việc cụ thể do ban huấn luyện tính toán, tùy theo diễn biến cụ thể trên sân, miễn sao cầu thủ đá hay, đá đẹp cho dân thương.

Trưởng đoàn Trần Anh Tú cảm kích tấm lòng của các cổ động viên Việt Nam luôn sát cánh bên thầy trò Troussier ở mùa SEA Games 32 trên đất bạn Campuchia. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Trưởng đoàn Trần Anh Tú cảm kích tấm lòng của các cổ động viên Việt Nam luôn sát cánh bên thầy trò Troussier ở mùa SEA Games 32 trên đất bạn Campuchia. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Các cổ động viên Campuchia bên cạnh sự nồng nhiệt với thầy trò Honda cũng là những "fan lớn" của bóng đá Việt Nam. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Các cổ động viên Campuchia bên cạnh sự nồng nhiệt với thầy trò Honda cũng là những "fan lớn" của bóng đá Việt Nam. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Chúng tôi gặp chị Ty Ty và con trai Kevin đang học lớp 8 ở thủ đô Phnom Penh trên khán đài B sân Prince gào thét cổ vũ cuồng nhiệt cho thầy trò Troussier trận gặp Malaysia. Chị Ty Ty từng sinh sống ở Đà Lạt, cơ duyên gặp anh Heng lấy tên Việt là Nam, một du học sinh quân đội Campuchia rồi nên chồng vợ, sang lập nghiệp ở Phnom Penh hơn 10 năm nay.

Ty Ty làm ở hãng viễn thông Metfone nổi tiếng, hỗ trợ rất nhiều cho bóng đá Campuchia nhưng trái tim của gia đình chị luôn hướng về đội tuyển Việt Nam.

Gia đình chị Ty Ty có tình yêu sâu đậm với bóng đá Việt Nam và rất hào hứng chào đón SEA Games lần đầu tiên tổ chức ở Campuchia. Ảnh: CCT.

Gia đình chị Ty Ty có tình yêu sâu đậm với bóng đá Việt Nam và rất hào hứng chào đón SEA Games lần đầu tiên tổ chức ở Campuchia. Ảnh: CCT.

Trong cuộc trò chuyện về bóng đá, Kevin rầu rĩ khi U-22 Campuchia vừa bị loại khỏi vòng bảng vì thua Indonesia, hòa hai trận quyết định với Myanmar và Philippines dù vẫn còn niềm vui Việt Nam vào bán kết. Bố Nam vỗ về con trai với góc nhìn như một chuyên gia thứ thiệt: "Buồn ít thôi con. Cầu thủ Campuchia đá vậy là hay lắm rồi. Ở mình chỉ có mấy CLB, đá với nhau vài trận một mùa giải là hết, làm sao so sánh như bóng đá Việt Nam đá quanh năm, đội tuyển không mạnh mới lạ".

Ty Ty tiếp chuyện, hồi còn ở quê, chị mê mẩn đội bóng SL Nghệ An từng vô địch V-League 2001 có những ngoại binh da màu chơi bóng lãng mạn hút hồn các thiếu nữ. Rời quê nhà, mỗi trận có các đội tuyển Việt Nam thi đấu, gia đình chị Ty Ty không bỏ sót trận nào.

Chị Ty Ty và bạn bè tại sân vận động Morodok Tecno...

Chị Ty Ty và bạn bè tại sân vận động Morodok Tecno...

... và luôn góp mặt trong nhiều chương trình thiện nguyện ở Campuchia...

... và luôn góp mặt trong nhiều chương trình thiện nguyện ở Campuchia...

... lẫn hỗ trợ nhiều cho thể thao của Vương quốc này. Ảnh: CCT.

... lẫn hỗ trợ nhiều cho thể thao của Vương quốc này. Ảnh: CCT.

Ty Ty kể: “Cứ mỗi lần có đội tuyển U-22 Việt Nam, mình đều chạy xe đến sân từ rất sớm. Không hiểu sao, khi đứng chào cờ và nghe nhạc quốc ca trỗi lên, mình thường đặt tay lên tim, cảm động nghẹn ngào. Lúc đó, sao cứ nhớ quê da diết.

Thầy trò Troussier mùa SEA Games này chơi vững vàng quá, chắc là vào chung kết thôi. Chiều nay, mình tháp tùng phu nhân của Bộ trưởng Bộ viễn thông Campuchia đến sân cổ vũ U-22 Việt Nam thi đấu với Thái Lan, chắc là thắng, anh nhỉ?”.

Xuân Mạnh có mặt trên từng cây số với các đội tuyển Việt Nam tham dự nhiều đấu trường quốc tế. Ảnh: CCT.

Xuân Mạnh có mặt trên từng cây số với các đội tuyển Việt Nam tham dự nhiều đấu trường quốc tế. Ảnh: CCT.

Xuân Mạnh, một cổ động viên cuồng nhiệt của bóng đá Việt Nam, nếu anh tự nhận đam mê các đội tuyển quốc gia số hai thì cũng khó ai dám nhận số một. Công việc ở nhà bận bịu thở không ra hơi, vậy mà mỗi lần sắp xếp rảnh rỗi là Mạnh tự lái xe sang Phnom Penh xem bóng đá. Mới thấy anh ở sân Army xem tuyển nữ chơi bóng, lại tiếp tục có mặt ở sân Prince cổ vũ thầy trò Troussier.

Mỗi lần sang Campuchia, Xuân Mạnh lại tranh thủ ở lại vài ngày rồi về nhà lo công việc, đến sáng nay lại tự lái xe sang để xem U-22 Việt Nam đá với đại kình địch Thái Lan. Trận nào cũng thấy chàng trai trẻ Xuân Mạnh tung tăng trên khán đài, hớn hở cứ như lần đầu tiên đến sân xem bóng đá.

Không chỉ đam mê bóng đá nam, Xuân Mạnh cũng luôn sát cánh bên thầy trò Mai Đức Chung ở mùa SEA Games này. Ảnh: CCT.

Không chỉ đam mê bóng đá nam, Xuân Mạnh cũng luôn sát cánh bên thầy trò Mai Đức Chung ở mùa SEA Games này. Ảnh: CCT.

Vợ chồng chị Hằng, anh Thụy có lẽ đều gần 30 tuổi, sinh sống ở Campuchia từ nhỏ với gia đình, lâu rồi chưa có dịp về quê. SEA Games này đúng là mùa lễ hội của đôi vợ chồng trẻ. Cả hai tíu tít đưa nhau đi xem bóng đá, cổ vũ cho cả đội tuyển U-22 Việt Nam lẫn Campuchia.

Hằng khoe nhà mình ở Cây số 11, nằm giữa sân vận động Prince và khu liên hợp thể thao Morodok Tecno, cứ rảnh rỗi là mặc áo đỏ có ngôi sao vàng trước ngực chở nhau đi thưởng thức những môn thể thao ở SEA Games.

Đôi vợ chồng trẻ Thụy - Hằng sinh sống ở Campuchia từ nhỏ rất mê đội tuyển U-22 Việt Nam và trận nào cũng "săn" vé miễn phí để vào sân cổ vũ cho thầy trò Troussier.

Đôi vợ chồng trẻ Thụy - Hằng sinh sống ở Campuchia từ nhỏ rất mê đội tuyển U-22 Việt Nam và trận nào cũng "săn" vé miễn phí để vào sân cổ vũ cho thầy trò Troussier.

Cổ động viên Việt Nam đông đảo ở Campuchia với tình yêu bóng đá cuồng nhiệt. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Cổ động viên Việt Nam đông đảo ở Campuchia với tình yêu bóng đá cuồng nhiệt. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Lại nhớ một tình nguyện viên Campuchia mặc áo tím ngồi cạnh chúng tôi cùng nhóm bạn chăm chú theo dõi các tuyển thủ Việt Nam đá trên sân, gào thét cổ vũ lạc cả giọng. Chú bé nhìn tôi, giơ ngón tay cái lên cười toe: “Việt Nam, number one! Em là fan lớn của đội bóng anh đó”. Tôi vui lây với tình cảm của tình nguyện viên thân thiện: “Em thích cầu thủ Việt Nam nào nhất?”. “Quang Hải”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm