Cô gái hóa bà lão đã về nhà

Chiều 18-5, bà con hàng xóm nghe tin chị Mai trở về kéo đến thăm hỏi khá đông. Chị Mai vui vẻ bế con đến chào mọi người, giọng nói tràn đầy hạnh phúc: “Các bác sĩ đã giúp tôi lấy lại khuôn mặt hồi trẻ, giờ tôi tự tin hơn ngày trước nhiều, không còn mặc cảm nữa”.

Cô gái hóa bà lão đã về nhà ảnh 1

Chị Mai lo lắng hai đứa con bị lây truyền theo gien lão hóa của mẹ. Ảnh: TT

Mẹ chị, bà Nguyễn Thị Mứt, cũng ngạc nhiên trước sự thay đổi trên khuôn mặt con gái. “Hơn năm năm rồi tôi mới thấy nó cười nhiều và vui đến vậy” - bà Mứt tâm sự. Tuy nhiên, những biến chứng về não và phổi vẫn chưa được chữa trị dứt điểm. Chị Mai cho biết vào những ngày nắng nóng, căn bệnh hô hấp khiến chị khó thở, mệt mỏi. Theo khuyến cáo của bác sĩ, chị Mai phải thường xuyên uống thuốc điều trị, tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và xút xà phòng. “Trước đây tôi còn làm nghề may vá kiếm ít đồng phụ giúp chồng nuôi hai con. Nhưng từ ngày bị bệnh, cứ mỗi lần tiếp xúc với bụi vải khiến tôi không thở được, người mệt mỏi, rệu rã. Mọi công việc lớn nhỏ trong gia đình phải nhờ mẹ làm giúp” - chị Mai cho hay.

Hiện cuộc sống gia đình chị Mai đang gặp khó khăn, gia đình sống nhờ vào đồng lương ít ỏi của người chồng làm nghề xe ôm, phụ hồ. “Điều tôi lo lắng nhất bây giờ là sợ hai đứa con cũng bị di truyền theo gien lão hóa. Nếu có tiền, tôi sẽ đưa hai con đi xét nghiệm kiểm tra để kịp thời chữa trị. Chúng mà bị lây bệnh thì gia đình tôi sao sống nổi” - chị Mai lo lắng.

TẤN TÀI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm