Ngày 17-2, Công an TP Đà Nẵng thông tin, đã mời người phụ nữ đăng tin "bị đánh thuốc mê lúc đêm khuya" lên làm rõ sự việc.
Theo đó, rạng sáng ngày 17-2, mạng xã hội Facebook lan truyền một bài viết do chủ tài khoản có tên “Kiều Linh” đăng tải với nội dung: Đêm 16-2, người này bị kẻ lạ mặt chuốc thuốc mê khi đang di chuyển trên đường Võ Văn Kiệt, quận Sơn Trà.

May mắn, người này kịp bỏ chạy vào quán nhậu nên được người dân giúp đỡ, rồi đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Sau khi thông tin được đăng tải trên mạng đã có hàng ngàn lượt người chia sẻ, bình luận và gây tâm lý hoang mang cho mọi người.
Tiếp nhận thông tin, Trung tâm chỉ huy Công an TP Đà Nẵng đã nhanh chóng thu thập thông tin.
Qua đó, đã mời chủ tài khoản là chị HKL (21 tuổi, quê Quảng Nam) lên làm việc.
Qua trao đổi, công an xác định sự việc không như chị Linh đăng tải trên mạng xã hội và không có sự việc chị này bị đánh thuốc mê lúc đêm khuya.

Nhận thức được sự việc, chị L đã tự nguyện xoá bài và đăng thông tin đính chính.
Anh LTK (19 tuổi, quê Quảng Ngãi) xuất hiện trong bài viết mà chị L cho rằng đánh thuốc mê cho hay khi đang đi bộ trên đường thì có nhờ chị L chở về nhưng vì không có mũ bảo hiểm nên chị này không chở. Sau đó anh K có nhờ chị L đặt giùm xe công nghệ nhưng chị này không đặt mà bất ngờ phóng xe đi. Đến sáng nay thì anh K mới hay sự việc trên mạng.
Hiện vụ việc đang được Công an TP Đà Nẵng tiếp tục xử lý theo quy định.

Người phụ nữ ôm con khóc trước cổng Bệnh viện Nhi đồng 2 đã thông tin sai sự thật
(PLO)- Công an quận 1 xác minh và xác định người phụ nữ ôm con khóc trước Bệnh viện Nhi đồng 2 nói về việc bị lấy trộm tiền là sai sự thật.