Công Phượng và giây phút thật lòng

Ngày còn thi đấu cho HA Gia Lai cùng với những đồng đội nổi tiếng như Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh, Minh Vương…, Công Phượng vẫn nỗ lực cùng toàn đội để… trụ hạng hơn là tìm đến ngôi vô địch như thời đàn anh Kiatisak. Vì thế mà giây phút thật lòng của Công Phượng khi đối thoại với AFC News lại cho thấy một khát khao khác...

Trong số thế hệ trẻ tài năng của HA Gia Lai, có lẽ Minh Vương là người “thích đùa” trên trang cá nhân của mình. Mùa 2019, khi HA Gia Lai trụ hạng thành công, Minh Vương tếu táo bằng dòng trạng thái “Dành cả tuổi thanh xuân để trụ hạng”. Dòng trạng thái này lập tức “gây bão” dù bản thân Minh Vương sau này thừa nhận mình không nghĩ sâu như các anh, các chị “bình loạn” và “nâng quan điểm”.

Những lời tâm sự của Công Phượng với truyền thông châu Á lại cho thấy lứa cầu thủ HA Gia Lai rất khát khao, khác với điều toàn đội vẫn đang đi theo lối mòn trụ hạng.

Công Phượng đã chia sẻ với AFC News về quãng thời gian dài hơn một năm mới ghi bàn trở lại: “Tôi cứ nghĩ những năm tháng ít được ra sân khi ở Hàn Quốc và Bỉ, khả năng săn bàn của tôi bị ảnh hưởng. Nhưng rồi bàn thắng trước Yangon ở AFC Cup cho thấy tôi vẫn còn bén nhọn trước cơ hội và tận dụng rất nhanh. Tôi tin rằng dù thời gian tôi thi đấu ở Nhật, Hàn Quốc, Bỉ phải thường xuyên ngồi ghế dự bị nhưng đó cũng giúp tôi có được nhiều kinh nghiệm khi trở lại. Bàn thắng đấy như một sự đánh dấu tôi đã quay lại cũng không đến nỗi nào sau thời gian không thành công ở Hàn Quốc và Bỉ”.

Công Phượng trong trận ghi bàn vào lưới Yangon ở AFC Cup. Ảnh: AFC NEWS

Cũng AFC News viết: “Là một trong những gương mặt nổi trội trong thế hệ thành công của bóng đá Việt Nam nhưng Công Phượng vẫn trắng tay ở cấp CLB, ra nước ngoài anh phải khổ sở đi tìm chính mình và bất thành thật là một nghịch lý cho số ít gương mặt đại diện của một thế hệ thành công của bóng đá Việt Nam. Bây giờ đây, trở lại bóng đá Việt Nam khoác áo CLB TP.HCM lần đầu tham dự cúp châu Á, Phượng nuôi những ước mơ lớn cùng CLB mới chinh phục những mục tiêu mà đội tham dự, trong đó có AFC Cup”.

Chia sẻ với báo chí châu Á, Công Phượng cũng đặt ra cho mình mục tiêu cao ở mùa giải 2020 này. Đó là năm 2020 TP.HCM tham dự nhiều giải, bản thân Công Phượng khát khao chinh phục tất cả mục tiêu cao. Có lẽ giấc mơ này của Công Phượng trong màu áo TP.HCM dưới dự dẫn dắt của HLV Chung Hae-seong cũng là giấc mơ chung và toàn đội sẽ hành động thật lòng dẫu có nhiều thách thức và thậm chí sự hoài nghi về các mục tiêu.

“Dành cả tuổi thanh xuân để trụ hạng” - câu nói vui nửa đùa nửa thật của Minh Vương, đồng đội cũ của Công Phượng, bây giờ về đội bóng mới sau vài năm bon chen nước ngoài để đi tìm chính mình. Đây cũng là lúc Công Phượng đặt ra ước mơ với một CLB, trong đó có chưa vô địch quốc gia.

Nổi tiếng chẳng thua kém Quang Hải, Đoàn Văn Hậu… thậm chí còn “hot” trước và vẫn còn là nhân vật thu hút truyền thông, thu hút mạng xã hội nhưng các bạn ấy đã có thành tích rất dày ở CLB, còn với Công Phượng thì vẫn trắng tay mà bây giờ mới bắt đầu giấc mơ.

Công Phượng lại “nhả đạn”, TP.HCM thắng ở Singapore

Lượt trận thứ hai bảng F, AFC Cup tối 25-2 trên sân Jalan Besar (Singapore), TP.HCM làm khách trước Hougang Utd, nếu tận dụng tốt hơn cơ hội do đồng đội tạo ra và tự thân đột phá, Công Phượng có thể hoàn thành cú hat trick. Tuy nhiên, trong ba cơ hội rõ ăn, Công Phượng chỉ có một bàn thắng.

Hai bàn thắng còn lại của Balde ở phút 45+2 và phút 59. Trước bàn thắng thứ ba thì chính Công Phượng có pha đột phá rất dũng mãnh qua ba hậu vệ đối phương rồi dứt điểm bật cột. Bóng văng ra, Phi Sơn có mặt kịp thời rồi chuyền vào cho Balde hoàn thành cú đúp.

Dẫn sâu, TP.HCM chủ quan để trong vòng 3 phút (từ phút 77 đến phút 79), Hougang Utd có hai bàn rút ngắn do công Plazibat, cả hai đều do hàng phòng ngự TP.HCM chủ quan dâng cao, trong đó bàn 1-3 do thủ môn Bùi Tiến Dũng phải lao ra phạm lỗi dẫn đến phạt đền.

Rất may, hơn 11 phút còn lại TP.HCM bảo vệ thành công kết quả thắng 3-2. Sau hai lượt trận, TP.HCM và Yangon Utd chia nhau ngôi đầu bảng F với 4 điểm, Yangon Utd đánh bại Lao Toyota 3-2 cũng có 4 điểm, hai đội cùng hiệu số bàn thắng/bại 5-4 và đối đầu hòa 2-2. Lượt trận thứ ba, TP.HCM tiếp Lao Toyota trên sân Thống Nhất ngày 10-3.

Trên sân Rizal Memorial ở Manila, Than Quảng Ninh hòa Ceres Negros 2-2. Hai bàn thắng của Than Quảng Ninh do công của Jermie Lynch và Hải Huy (phút 26 và 70), Maranon và Porteria ghi cho Ceres Negros phút 48 và 62.

DUY ÂN 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm