Công thần Alves chỉ trích Barca thậm tệ

(PLO)- Huyền thoại của Barcelona, ​​Dani Alves, đã chỉ trích gã khổng lồ xứ Catalan vì không quan tâm đến những người đã làm nên lịch sử của CLB.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hậu vệ cánh người Brazil đã trở lại Camp Nou đầy cảm xúc trong sáu tháng cuối trong nửa cuối mùa giải trước. Tuy nhiên, hậu vệ phải mang tính biểu tượng này đã rời Blaugrana lần thứ hai khi gã khổng lồ La Liga quyết tâm nhả anh ra đi sau khi hợp đồng của anh kết thúc.

Alves đã chỉ trích Barca về cách họ đang được điều hành và tuyên bố rằng CLB không quan tâm đến huyền thoại của họ. Hậu vệ kỳ cựu đã thừa nhận rằng anh không buồn khi rời Camp Nou lần thứ hai nhưng cũng nhấn mạnh rằng nó có thể được xử lý theo cách tốt hơn.

Công thần một thời của Barca chia sẻ: “Tôi không buồn. Tôi rất vui vì đã trở lại Barcelona. Tôi đã mơ ước suốt 5 năm và muốn sống giây phút này. Điều duy nhất tôi không thích là cách xử lý sự ra đi của tôi.

Hậu vệ Alves đã chia tay Barca chỉ sau nửa năm trở lại. Ảnh: CGI.

Hậu vệ Alves đã chia tay Barca chỉ sau nửa năm trở lại. Ảnh: CGI.

Kể từ khi tôi đến, tôi đã nói rất rõ rằng tôi không còn là một chàng trai 20 tuổi nữa và tôi muốn mọi thứ như hợp đồng đều phải được thực hiện ngay lập tức, không cần giấu giếm nó. Nhưng CLB này đã làm ngược lại và họ đều đã làm như thế trong những năm nay".

Alves nhấn mạnh: "Barcelona không quan tâm đến những người đã làm nên lịch sử cho CLB. Với tư cách là một người ủng hộ Barcelona, tôi muốn họ làm những điều khác biệt, nhưng không phải dị biệt”.

Dani Alves tiết lộ rằng anh luôn biết ơn HLV Xavi của Barca cũng như chủ tịch vì đã đưa anh trở lại CLB. Tuy nhiên, huyền thoại người Brazil đã nói rằng anh muốn Blaugrana xử lý mọi thứ tốt như họ đã từng làm trong quá khứ.

Cầu thủ Brazil bộc bạch: "Tôi không nói về bản thân vì tình huống của tôi là một kịch bản khác. Tôi luôn biết ơn Xavi và chủ tịch đã đưa tôi trở lại. Tôi đã thi đấu với một CLB đầy những người trẻ với những ý tưởng đáng kinh ngạc trên sân cỏ. Nhưng nó cần phải cải thiện công việc bên ngoài sân cỏ. Tư duy hoàn toàn trái ngược với những gì chúng tôi đã xây dựng cách đây vài năm. Mọi thứ diễn ra trên sân đều phản ánh ngược lại với những gì diễn ra bên ngoài".

Tuyển thủ Brazil hy vọng anh tiếp tục có mặt ở World Cup 2022. Ảnh: CGI.

Tuyển thủ Brazil hy vọng anh tiếp tục có mặt ở World Cup 2022. Ảnh: CGI.

Anh kết luận: “Tôi đang hỗ trợ để Barcelona trở lại đỉnh cao, nhưng nó cực kỳ phức tạp. Bóng đá cần phải cân bằng hơn, đó là một trò chơi tập thể. Và điều đó đã bị bỏ lại ở ban điều hành CLB”.

Dani Alves đã 39 tuổi nhưng anh vẫn còn khá nhiều khả năng chơi ở cấp độ cao nhất. Hậu vệ phải huyền thoại đã chứng tỏ giá trị của mình trong suốt 6 tháng thi đấu tại La Liga khi anh ra sân trong tổng số 15 trận cho đội bóng xứ Catalan. Anh đã ghi một bàn và cung cấp ba đường kiến ​​tạo khi Sergino Dest gần như phải chấp nhận số phận của mình cho một vị trí trên băng ghế dự bị.

Có phần ngạc nhiên khi thấy Blaugrana không thưởng cho Alves một hợp đồng mới vào cuối mùa giải. Cầu thủ Brazil đã có 124 lần khoác áo đội tuyển Brazil và anh hiện đang tìm kiếm CLB tiếp theo của mình và có vẻ như anh cũng sẽ góp mặt trong đội hình tuyển Brazil tham dự World Cup vào cuối năm nay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm