COVID-19 gây xáo trộn đội tuyển Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam gặp biến động về lực lượng bất ngờ như ở thời điểm này, khi ông thầy người Hàn Quốc liên tục gặp khó với hơn nửa số cầu thủ dự định trong đội hình phải bỏ cuộc vì chấn thương và nhiễm COVID-19. Ông Park đã phải thay đổi và xáo trộn nhiều để bảo đảm tính cạnh tranh lẫn phục vụ cho việc tập luyện suôn sẻ.

Chỉ sau vài ngày hội quân, ông thầy người Hàn Quốc đã miễn cưỡng thay đổi nhiều ở hàng thủ với tuyến giữa do chấn thương và dịch bệnh khó lường. Có đến ba trung vệ quen thuộc không thể góp mặt trên tuyển gồm Bùi Tiến Dũng, Duy Mạnh, Đình Trọng vì không kịp hồi phục chấn thương, còn cầu thủ chạy biên Hồng Duy dương tính với COVID-19.

Những người gác đền cũng bị xào xáo nhiều, với thủ môn Tấn Trường tái nhiễm COVID-19 vừa trở lại thì đến lượt hai đàn em Nguyễn Tuấn Mạnh và Văn Hoàng trở thành F0. Đáng ngại nhất là tuyến tiền vệ gãy nhiều vị trí cả lên tuyển chính thức như Phan Văn Đức (chấn thương) và Hải Huy, Xuân Trường lẫn người thay thế là Châu Ngọc Quang (nhiễm COVID-19).

Thầy Park sẽ phải xáo trộn rất nhiều thành phần trong trận tiếp Oman do nhiều cầu thủ chấn thương và nhiễm COVID-19. Ảnh: HẢI THỊNH

HLV Park Hang-seo không còn cách nào khác phải đưa một số tuyển thủ U-23 Việt Nam lẽ ra nằm trong đội hình của trợ lý Lee Young-jin đá giải mời Dubai Cup lên tuyển gồm Lê Văn Xuân, Thanh Bình và mới nhất là tiền vệ Lý Công Hoàng Anh để bù đắp những khiếm khuyết.

Đội tuyển quốc gia lần hội quân này cho hai trận thủ tục vòng loại cuối cùng World Cup 2022 đã nghèo nhân sự còn gặp cái eo COVID-19 tàn phá nặng nề khiến thầy Park mất ăn mất ngủ. Ông thầy người Hàn Quốc rất khao khát có thêm một trận thắng nữa, nhất là khi tiếp Oman trên sân nhà Mỹ Đình ngày 24-3, một đối thủ mình từng thua ngược 1-3 ở lượt đi nhưng không hề kém cạnh về thế trận. Ông Park chỉ còn biết cầu nguyện để không hao hụt nhân sự cho trận cuối trên sân khách Nhật Bản năm ngày sau đó may mắn đủ người giúp đội tuyển không yếu đi nhiều.

Thầy Park hy vọng cánh cửa COVID-19 và chấn thương đã đóng lại với cả chục cầu thủ nhưng lại mở ra nhiều cơ hội khác cho các tân binh và những người thế vai. Biết đâu trong cái rủi, thầy Park sẽ gặp vận may khi bồi dưỡng và phát hiện ra nhân tố mới.

Bóng đá Việt Nam dù không còn cửa đi tiếp ở sân chơi lớn cúp thế giới nhưng HLV Park Hang-seo vẫn rất coi trọng giữ thể diện cho mình cùng các học trò. Ông thầy người Hàn Quốc không đồng hành với U-23 Việt Nam ở giải mời quốc tế quan trọng như một cữ dượt chất lượng chuẩn bị giữ vàng SEA Games 31 mà sát cánh với tuyển quốc gia lẫn ưu tiên mọi thứ cho họ với tinh thần “không từ bỏ”.

Rất may là hàng tiền đạo của đội tuyển vẫn nguyên vẹn trong mùa dịch bệnh COVID-19 với sức cạnh tranh cao. Các chân sút Tiến Linh, Tuấn Hải, Công Phượng, Văn Toàn, Hà Đức Chinh sẽ phải rất nỗ lực tìm chỗ đứng cho mình.

Tuấn Hải lại nổ súng

Chân sút mới nổi Tuấn Hải trong trận đá tập với đàn em U-23 Việt Nam mới nhất lại ghi bàn thắng như thói quen từ khi lên tuyển hồi tháng 8 năm ngoái. Tân binh của Hà Nội mới chỉ có hai trận ra sân trong đội hình xuất phát của ông Park gặp tuyển Úc, Trung Quốc dù chưa khai hỏa vẫn cho thấy sự nổi bật và mới lạ trên hàng công. Khả năng chạy chỗ không biết mệt mỏi và sức va chạm tốt của Tuấn Hải giúp ích rất nhiều cho lối chơi chung trên hàng công của đội tuyển Việt Nam mỗi khi gặp các đối thủ cao, to như ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022. TT 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm