Vòng 1/8 Cúp Quốc gia:

Cú xoay người ra chân của Tấn Tài đưa B. Bình Dương vào tứ kết

Pha nhận bóng trong thế xoay lưng về cầu môn đối phương rồi xử lý kỹ thuật, dứt điểm bằng “que trái” của Hồ Tấn Tài (B. Bình Dương) khiến thủ môn Thanh Diệp của Thanh Hóa bất lực nhìn bóng vào lưới.

Một buổi chiều Tiến Linh thiếu may mắn. Ảnh: NGỌC TRÂM

Hai tuyển thủ U-22 Việt Nam vô địch SEA Games 30 trong màu áo B. Bình Dương gồm Hồ Tấn Tài và Nguyễn Tiến Linh thì hôm nay Tấn Tài đã tỏa sáng.

Tiến Linh cũng có nhiều cơ hội rất ngon ăn từ hiệp 1 sang hiệp 2 nhưng những pha dứt điểm lẫn những lần bật cao đánh đầu thiếu một tí chuẩn xác.

Nhưng Hồ Tấn Tài (4) đã làm thay phần việc của Tiến Linh bằng "tuyệt phẩm" bàn thắng. Ảnh: NGỌC TRÂM

Tiến Linh có vẻ  bị chấn thương từ hiệp 1 nên thi đấu không hiệu quả. Cuối cùng HLV Nguyễn Thanh Sơn thay ra giữa hiệp 2.

Trong khi đó người đồng đội của Linh là Hồ Tấn Tài chỉ một khoảnh khắc tỏa sáng đã đưa B. Bình Dương vào tứ kết Cúp Quốc gia.

Thủ môn Thanh Diệp của Thanh Hóa xuất sắc nhưng bó tay trước pha dứt điểm của Tấn Tài. Ảnh: NGỌC TRÂM

Cú xây lưng về cầu môn đối phương trong vùng cấm đón bóng rồi xử lý kỹ thuật rất điệu nghệ, quay người ra ngay chân trái mà không cần… ngắm khiến thủ môn của Thanh Hóa bất lực.

Vị trí mà Tài dứt điểm chếch bên cánh trái, bóng bay rất căng, nhanh, cự ly lại gần khiến thủ môn Thanh Diệp không kịp phản xạ.

Chỉ cần khoảng khắc lóe sáng ấy của Tài đã giúp Bình Dương có một chiến thắng tối thiếu 1-0 ghi danh vào tứ kết.

Tiến Linh không may mắn trước cơ hội lại gặp chấn thương.   Ảnh: N.T

Trên khán đài trợ lý Lee Young-jin của HLV Park Hang-seo dự khán và rất hài lòng về Tấn Tài, tuyển thủ U-23 Quốc gia. Cửa được gọi vào đội tuyển quốc gia dự vòng loại World Cup và AFF Cup 2020 của Tài là rất sáng.

Trở lại với trận đấu, cả hai đội đều muôi mục tiên chiến thắng trận này.

Thanh Hóa dù chơi sân khách nhưng họ đặt mục tiêu chiến thắng vì trên bốn khán đài sân Bình Dương, fan của Thanh Hóa nhuộm vàng như một liệu pháp tâm lý cực mạnh cho đội khách.

Hoàng Đình Tùng (áo vàng) cũng có những cơ hội nhưng không mang lại bàn thắng cho Thanh Hóa. Ảnh: N.T

Cả HLV Nguyễn Than Sơn của B. Bình Dương và Fabio Lopez của Thanh Hóa đều muốn chơi trận đấu cống hiến.

Cả hai đưa ra đội hình giàu sức tấn công, Thanh Hóa có những Hoàng Vũ Samson, Đình Tùng, Văn Thắng… còn Bình Dương lại có Tiến Linh, Đại Dương (nhập tịch) cùng các tiền vệ hỗ trợ tấn công rất tốt như Tô Văn Vũ, Tấn Tài…

Một trận đấu rất hay ở thời điểm các đội nghỉ ngơi thời gian dài sau đại dịch COVID-19.

Một trận đấu mà cơ hội lẫn lối chơi hai đội ngang ngửa nhau, lúc đó kẻ tận dụng cơ hội tốt sẽ là người thắng cuộc và chủ nhà Bình Dương đã làm được điều đó.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm