“Cuộc chiến tam mã” Igor Frolov vô địch đỉnh Hải Vân Quan

(PLO)- Chặng 12 cuộc đua xe đạp Cúp Truyền Hình Tôn Đông Á 2024, chứng kiến “cuộc chiến tam mã” nóng bỏng đánh dấu bằng chiến thắng của Igor Frolov trên đỉnh đèo Hải Vân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Cuộc chiến tam mã
“Cuộc chiến tam mã” diễn ra kịch tính trên đỉnh đèo Hải vân.

Chặng đua dài 110 km xuất phát từ TP Huế đến TP biển Đà Nẵng, với tâm điểm là cuộc chiến trên đỉnh đèo Hải Vân, một trong hai ngọn đèo trọng yếu, mang tính quyết định đến danh hiệu áo chấm đỏ chung cuộc.

Dù ở thế “đơn thương độc mã”, chiến đấu với hai đối thủ của TP.HCM Vinama nhưng tay đua đang giữ áo vàng Petr Rikunov (Tập Đoàn Lộc Trời An Giang) vẫn xuất sắc khẳng định sức mạnh vô đối. Bất chấp việc phải hứng chịu những cú tấn công vũ bão, lần lượt đến từ Ivannov Timofei và Igor Frolov trong việc cạnh tranh ngôi vị dẫn đầu bảng tổng sắp cá nhân.

c12-plo-53.jpg
Tốp 9 tay đua tốp đầu trước đèo Hải Vân.

Trước khi nổ ra “cuộc chiến tam mã” trên đỉnh Hải Vân Quan, một tốp 9 tay đua đã mạnh dạn bứt phá tạo thành nhóm dẫn đầu suốt gần 70 km. Trong số này, các chiến thắng trên đỉnh đèo Phước Tượng, đèo Phú Gia lần lượt gọi tên Nguyễn Nhựt Phát (620 Châu Thới Vĩnh Long) và Nguyễn Phạm Quốc Khang (Kenda Đồng Nai).

c12-plo-34.jpg
Tay đua của TP.HCM New Group phát pháo tấn công trên đèo Hải Vân.
c12-plo-23.jpg
Chiến thắng trên đỉnh đèo Hải Vân, Igor Frolov dẫn đầu giải thưởng áo chấm đỏ.

Sự vượt trội được các tay đua ngoại binh thể hiện khi đoàn đông tiến vào chân đèo Hải Vân. Sau màn phát pháo tấn công của Igor Frolov kéo theo sự bám đuổi của Rikunov và Timofei, hàng loạt tay đua bắt đầu rơi rụng dần lại phía sau. Trong số này, có cả các ngoại binh khá mạnh đường đèo như Loic Desriac (Dược Domesco Đồng Tháp), Savva Novikov (Nhựa Bình Minh Bình Dương), Roman Maikin (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang).

“Cuộc chiến tam mã” càng lúc càng trở nên kịch tính khi tốp đầu còn cách đích đèo Hải Vân khoảng 3 km. Với ưu thế đông hơn về quân số, Igor Frolov và Timofei buộc Rikunov phải chơi ở thế thủ, trước khi đương kim áo chấm đỏ Frolov tung ra những guồng chân mạnh mẽ, đánh bại Rikunov để vượt lên dẫn đầu giải thưởng dành cho “vua leo núi”.

Với khả năng đua cá nhân tính giờ cực tốt, ba tay đua tốp đầu thay phiên nhau đẩy nhanh tốc độ, tạo khoảng cách với tốp 2 đến gần 1 phút.

CLip Igor Frolov vô địch đèo Hải Vân, Petr Rikunov rút thắng chặng 12. Clip: MQ

Trong màn tung nước rút tại mức đến TP Đà Nẵng, đương kim áo vàng Petr Rikunov tiếp tục trở thành tay đua nhanh nhất hoàn thành lộ trình 113 km sau 2 giờ 46’41”. Đây cũng là chiến thắng thứ 6 của ngoại binh Rikunov giúp anh duy trì ngôi đầu bảng điểm áo xanh, và xếp trên kình địch Ivannov Timofei 8,20 giây trên bảng tổng sắp áo vàng sau 12 chặng.

cuoc-chien-tam-ma-3-plo-15.jpg
“Cuộc chiến tam mã” kết thúc...
cuoc-chien-tam-ma-1.jpg
...với chiến thắng thứ 6 của áo vàng Rikunov.

Trên bảng tổng sắp áo cam (giải thưởng dành cho tay đua Việt Nam có thứ hạng cao nhất), Nguyễn Hoàng Sang (Le Fruit Đồng Nai) đã áp sát đối thủ dẫn đầu Nguyễn Tấn Hoài (Tập Đoàn Lộc Trời An Giang). Trong khi danh hiệu áo trắng sau 12 chặng vẫn thuộc về Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7).

Trên bảng tổng sắp đồng đội, êkíp TP.HCM Vinama bảo toàn ngôi đầu, xếp trên Tập Đoàn Lộc Trời An Giang và Dược Domesco Đồng Tháp.

Sau 6 chặng thi đấu liên tục, ngày 16-4, các tay đua được nghỉ ngơi phục hồi tại thành phố Đà Nẵng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm