Cựu áo vàng bất ngờ trở lại đường đua Cúp Truyền Hình

(PLO)- Rời đường đua bất đắc dĩ năm 2022, Javier Perez bất ngờ tái ngộ Cúp Truyền Hình – Tôn Đông Á HCM 2023 trong màu áo mới Bình Dương.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Tay đua Javier tập làm quen với các đồng đội mới ở Nhựa Bình Minh Bình Dương. Ảnh: VNCC

Tay đua Javier tập làm quen với các đồng đội mới ở Nhựa Bình Minh Bình Dương. Ảnh: VNCC

Với khả năng chuyên môn khá toàn diện, Javier Sarda Perez từng hai lần đoạt áo vàng chung cuộc Cúp Truyền Hình 2019 và 2020. Ở cơ hội lập “hattrick” áo vàng năm 2021, Javier tuy thi đấu đầy nỗ lực nhưng anh không thể vượt qua “kình địch” Loic Desriac tại vạch đích.

Sau tai nạn trong lúc tập luyện, dẫn đến chấn thương gãy xương đòn, đứt dây chằng khiến Javier lỡ hẹn, Cúp Truyền Hình – Tôn Đông Á 2023 chính thức chào đón sự trở lại của tay đua người Tây Ban Nha.

Trao đổi với PLO trong lần trở lại, Javier cho biết: “Tôi rất vui khi được trở lại sau chấn thương. Dù tôi không thể thi đấu ở giải năm ngoái nhưng tôi vẫn tiếp tục duy trì, tập luyện chăm chỉ mỗi ngày. Riêng với giải đua xe đạp do HTV tổ chức, giải đấu này luôn đặc biệt, vì tôi có những kỷ niệm đẹp cũng như thành tích đã đạt được tại đây”.

Từng được người hâm mộ lần đầu biết tên trong màu áo đội đua Đồng Nai, sau đó Javier đầu quân cho Tập Đoàn Lộc Trời trước khi về thi đấu dưới trướng của HLV Đỗ Thành Đạt. Tại đội đua TP.HCM Vinama, sự nghiệp của Javier thăng hoa khi giành cú đúp áo đỏ - áo vàng năm 2020 với tư cách là nhà đương kim vô địch Cúp Truyền Hình.

Trong lần trở lại Cúp Truyền Hình dưới màu màu áo CLB mới NBM Bình Dương, Javier hào hứng chia sẻ thêm: “Khi bạn hạnh phúc và tự tin thì kết quả tốt sẽ đến. Tôi là tay đua chuyên nghiệp, thái độ thi đấu của tôi luôn như vậy, cống hiến hết mình cho CLB, dù là bất kỳ CLB chủ quản nào. Và đây cũng không phải lần đầu tôi đến với CLB xe đạp mới của Việt Nam. Tôi luôn muốn bản thân trình diễn tốt ở mọi đội đua mà tôi góp mặt. Tôi chắc chắn tập thể mới, chúng tôi sẽ cùng nhau hướng tới mục tiêu tốt đẹp”.

Javier lần thứ 2 giành áo vàng trong màu áo đội TP.HCM Vinama. Ảnh: PHẠM HUY

Javier lần thứ 2 giành áo vàng trong màu áo đội TP.HCM Vinama. Ảnh: PHẠM HUY

Cùng với sự trở lại của “cựu vương” Javier Perez, Cúp Truyền Hình – Tôn Đông Á 2023 cũng chào đón sự góp mặt của đương kim vô địch Igo Frolov (TP.HCM Vinama), tân binh người Nga - Vladislav Duiunov, áo vàng 2021 - Loic Desriac (Dược Domesco Đồng Tháp), “chân nước rút” Roman Maikin (Tập Đoàn Lộc Trời), tay đua người Mông Cổ - Baasankhuu Myagmarsuren (Đồng Nai)… hứa hẹn cùng với các tay đua Việt Nam tạo nên những cuộc bứt phá ngoạn mục.

“Những năm trước, giải đấu cũng xuất hiện những tay đua ngoại binh tuyệt vời. Điều bản thân tôi học được trong những năm gần đây là bạn không thể lập kế hoạch dài hơi bởi bạn không biết điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai. Tôi luôn tự tin vì tôi luôn làm việc chăm chỉ. Những người thực sự biết tôi, họ hiểu tôi chuyên nghiệp như thế nào. Hãy cùng chứng kiến và đón xem tôi ở giải đua lần này”, tay đua Javier nhấn mạnh.

Tay đua người Tây Ban Nha có sở trường trên các cung đường đèo. ẢNH: NVCC

Tay đua người Tây Ban Nha có sở trường trên các cung đường đèo. ẢNH: NVCC

Đội đua Nhựa Bình Minh Bình Dương từng nhiều mùa tham gia Cúp Truyền Hình nhưng chưa có cơ hội cạnh tranh các thứ hạng cao trên bảng tổng sắp cá nhân lẫn đồng đội chung cuộc.

Với sự đầu tư lớn tại mùa giải lần này, HLV Lý Quốc Toàn chỉ ra hy vọng của đội đua miền Đông: “Cuộc đua chưa khởi tranh, tôi chưa thể nói trước được điều gì, toàn đội sẽ cố gắng thi đấu hết mình. Với sự đầu tư mạnh về ngoại binh, chúng tôi hy vọng sẽ đạt được thành tích tốt ở các giải thưởng dọc đường hoặc hạng chặng”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm