Cựu Phó Chủ tịch Quảng Nam lại đọc thơ 'nỗi sầu nhân thế' và lẩy Kiều

(PLO)- Trong lời sau cùng, cựu Phó Chủ tịch Quảng Nam Trần Văn Tân nói rằng mất cán bộ là nỗi buồn sâu sắc, ''nỗi sầu nhân thế vô bờ bến'' duy nhất và ông lại... lẩy Kiều.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng ngày 22-7, dù là thứ 7, phiên tòa vụ án chuyến bay giải cứu vẫn tiếp tục làm việc. HĐXX nghe các bị cáo nói lời sau cùng.

Bị cáo buộc đã nhận hối lộ 5 tỉ đồng trong quá trình ra chủ trương cách ly trên địa phương, ngày 17-7, VKS đề nghị xử phạt bị cáo Trần Văn Tân (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam) 8-9 năm tù.

Cựu Phó Chủ tịch Quảng Nam Trần Văn Tân. Ảnh: Phi Hùng

Cựu Phó Chủ tịch Quảng Nam Trần Văn Tân. Ảnh: Phi Hùng

Đến ngày 21-7, sau khi nghe luật sư, bị cáo Tân bào chữa, VKS đã cân nhắc và quyết định giảm mức án đề nghị cho bị cáo Tân 1 năm. Như vậy, mức án bị đề nghị của ông Tân là 7-8 năm tù.

Trong lời nói sau cùng, bị cáo Tân đã dùng nhiều câu thơ truyền tải tâm tình của bản thân.

Bị cáo Trần Văn Tân nói rằng trong suốt 22 năm công tác, bị cáo luôn luôn nỗ lực cố gắng làm việc bất kể ngày đêm để giải quyết hồ sơ thủ tục của công dân. Hai lần vợ sinh con đều đi công tác xa, người thân hấp hối, ốm nặng cũng không bên cạnh.

Bị cáo nói rằng đã ''hết lòng hết sức vì Quảng Nam ngày càng giàu đẹp''. Trong đại dịch Covid, bị cáo đã cố gắng hết mình hỗ trợ bà con Quảng Nam, nên không hối tiếc.

Về gia đình, cuộc sống gia đình đã vượt qua khó khăn, mọi người đều lao động học tập tốt cơ bản tạm ổn nên ''bị cáo phần nào yên tâm rằng Vườn nhà giậu vắng người chăm sóc, Lý trắng đào hồng tự nở hoa''.

Dù đã yên tâm gia đình nhưng bị cáo Tân nói rằng chỉ tiếc là đã nhận quà cảm ơn bằng tiền của doanh nghiệp Bluesky, ''tôi đã rất thấm thía hành vi phạm tội của mình và ngay từ đầu tôi đã viết bản kiểm điểm, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, chủ động khắc phục hậu quả''.

Bị cáo Tân trình bày hoàn cảnh, may mắn sinh ra trong gia đình truyền thống cách mạng chính sách, tứ thân phụ mẫu đều là thương binh, bản thân nhận được nhiều thành tích xuất sắc, có nhiều huân chương, bằng khen trong quá trình công tác. Vì thế, mong HĐXX xem xét khi lượng hình để được bao dung khoan hồng.

Bị cáo nói tận đáy lòng bị cáo xin lỗi Đảng, Nhà nước và các công dân về nước cách ly tại các cơ sở lưu trú có thu phí trên địa bàn Quảng Nam do Công ty Bluesky tổ chức từ tháng 5-2021 đến năm 2022…; xin lỗi lãnh đạo Quảng Nam, cán bộ đảng viên, nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Bị cáo gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất đến cha mẹ hai bên gia đình, vợ con, thân nhân gia đình, anh chị em bạn bè…

Theo bị cáo, trong những năm qua, đại dịch Covid 19 đã làm đứt gãy những chuỗi sản xuất, cướp đi sinh mạng của hàng triệu triệu người. Ở Việt Nam, đại dịch còn gây ra mất mát lớn là mất cán bộ và còn mất nhiều cán bộ nữa do lỗi chủ quan khách quan tùy từng người.

''Đây là nỗi buồn sâu sắc, ''nỗi sầu đau nhân thế vô bờ bến'' duy nhất của tôi còn những gì khác tôi ''gửi hết ưu phiền gửi gió mây'' – ông Tân nói.

Bị cáo Tân nói tiếp ''Tôi sẵn sàng chấp nhận những gì xảy ra cho mình, đó là sự trả nghiệp hoàn hảo nhất. Tôi sẽ chấp hành hình phạt thật tốt để trở về với Quảng Nam yêu thương, sớm trở về với gia đình vợ con, để ''Một nhà sum họp trúc mai, Càng sâu nghĩa bể, càng dài tình sông''.

Sau này, khi trở về, ở bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì, tôi cũng sẽ cố gắng đóng góp sức lực nhỏ bé của mình để xây dựng Quảng Nam giàu đẹp''.

Kết thúc lời sau cùng, bị cáo Tân nói lời cảm ơn Tòa đã tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc tố tụng, đảm bảo người tham gia tố tụng được quyền thực hiện quyền tố tụng của mình, cảm ơn VKS đã nhân văn giảm đề xuất mức án cho ông. Cảm ơn anh chị em, bạn bè thân hữu kịp thời quan tâm, gửi lời động viên chia sẻ an ủi trong những ngày bị tạm giam tại tạm giam B14.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm