Đã có tên Hiếu Hiền trong lòng khán giả

Hiếu Hiền đang lên kế hoạch cho một phim truyền hình kể về cuộc đời mẹ anh.

Với vai thằng Cười trong bộ phim Hot boy nổi loạn, thằng Cười, cô gái điếm và con vịt, Hiếu Hiền đã thoát lối diễn của anh trước đó: Tưng tửng, hài hài, chọc cười khán giả chủ yếu bằng ngoại hình...

Sau phim Bỗng dưng muốn khóc, cái tên Hiếu Hiền trở nên quen thuộc với khán giả truyền hình. Người ta biết tới Hiếu Hiền như một cây cười chuyên trị các vai cục mịch, vô tư, hay nói cười, tính tình đơn giản, yêu ghét thẳng tuột. Cho đến khi nhận vai thằng Cười của Hot boy nổi loạn, thằng Cười, cô gái điếm và con vịt, Hiếu Hiền đã thật sự lột xác. Không cần dùng đến một lời thoại, thằng Cười của Hiếu Hiền vẫn đem lại cho khán giả những khoảng lặng trìu mến. Với từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt, Cười đã khiến khán giả rưng rưng trước thân phận côi cút, đơn độc của kiếp người lẻ loi.

Vai diễn không cần học thoại

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng từng nói trong Hot boy nổi loạn, thằng Cười, cô gái điếm và con vịt, nhân vật khiến anh lo lắng nhất là thằng Cười bởi gương mặt của nhân vật này phải thể hiện được nét thương cảm, tội nghiệp. Hiếu Hiền phải diễn sao cho thằng Cười mang nét khờ khạo, thật thà mà không ngu xuẩn, ngớ ngẩn.

Khi giao kịch bản, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng nói đùa mỗi câu thoại trong phim sẽ trả cho Hiếu Hiền 90 triệu đồng. Hiếu Hiền đọc một mạch hết kịch bản và rất băn khoăn khi thấy vai thằng Cười không có nổi một câu thoại. Nghĩa là anh phải thể hiện tâm trạng nhân vật bằng từng ánh mắt, hành động, cử chỉ. Nhận vai, Hiếu Hiền lo đến mất ngủ. Anh trăn trở làm thế nào để khán giả nhìn vào mắt thằng Cười đủ biết nó đang nghĩ gì. Có lúc giữa khuya, anh bật dậy, chạy lại trước gương chỉ để thể hiện nét mặt vừa nghĩ ra.

Thằng Cười dành cho “người bạn mới” một tình thương yêu trìu mến. Ảnh: BHD

Và Hiếu Hiền đã chạm tới cảm xúc tận cùng của nhân vật - một gã khờ cô độc, thui thủi, sống giữa đông đúc con người mà xa cách với loài người. Gã lạc loài trong thế giới con người đến mức biếng nói, quên sử dụng tiếng nói như một phương tiện giao tiếp với con người. Khán giả đồng cảm với tình yêu chân chất Cười dành cho cô gái điếm hết thời dặt dẹo bên vệ đường. Nó lặng thầm, rụt rè và ấp ủ, chắt chiu như bất cứ tình yêu nào như thể cô gái kia là một báu vật khó chạm tới. Khó ai có thể không mỉm cười trìu mến với cách thằng Cười ấp ủ cái trứng vịt trước bụng, mỗi tối hồi hộp hé mở xem trứng đã nở chưa. Và cái hạnh phúc vỡ òa, rạng rỡ trên mặt Cười lúc đón nhận con vịt chui ra từ cái trứng…

Nếu những vai trước đây của Hiếu Hiền (Hiều, Bá Thông, Sứa…) được xem là dạng vai chọc cười, làm hương hoa cho bộ phim thì lần này thằng Cười thật sự là một vai chính. Nhờ có thằng Cười, nỗi cô đơn trong phim được dàn trải mênh mông và thể hiện trọn vẹn niềm khao khát được yêu thương, chia sẻ. Điều đó làm nên ý nghĩa nhân văn xuyên suốt bộ phim.

Cơ may từ… một câu hỏi

“Thi diễn viên, người ta tuyển nữ cao 1,55 m; nam cao 1,65 m. Tui cao chưa tới 1,5 m, sao đi thi?”. Hiếu Hiền thấm thía lời thoại của chàng Hiều bán bong bóng (phim Bỗng dưng muốn khóc) khi kể về giấc mơ diễn viên của mình. Anh nuôi khát khao theo nghiệp diễn từ nhỏ, khi ngồi sau màn nhung xem mẹ - NSƯT Kim Ngọc - diễn và đón những tràng pháo tay của khán giả dành cho mẹ. Không đủ tiêu chuẩn thước tấc để thi vào Trường CĐ Sân khấu - Điện ảnh, không chịu thua, Hiếu Hiền theo mẹ học làm diễn viên.

Suốt sáu, bảy năm Hiếu Hiền diễn những vai nhỏ, không tên trên các sân khấu, khán giả chỉ nhớ anh là… con NSƯT Kim Ngọc. Nhiều lần Hiếu Hiền hoang mang: “Có khi nào mình theo lộn nghề không?”. Những lúc chán nản, mẹ là nguồn động lực nâng đỡ tinh thần Hiếu Hiền. Anh tâm sự: “Mẹ tôi kể, khi mẹ tôi mới vào nghề, không ai nghĩ có ngày mẹ tôi sẽ vào vai đào chính nhưng mẹ đã làm được. Mẹ là tấm gương để tôi phấn đấu”.

Cơ may của Hiếu Hiền đến khi một ngày đạo diễn Vũ Ngọc Đãng chợt hỏi: “Hiếu Hiền thích đóng phim không?”. “Đóng phim ai không thích, trời!”. Sau câu hỏi đó, Hiếu Hiền nhận một vai nhỏ trong Những cô gái chân dài. Tuy chỉ là một vai nhỏ, xẹt qua màn hình nhưng Hiếu Hiền đã lao động hết mình. Quý mến tinh thần làm việc của anh, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng tiếp tục trao cho Hiếu Hiền cơ hội bằng các vai… lớn hơn một chút: giang hồ lùn (Tuyết nhiệt đới), Hiều (Bỗng dưng muốn khóc). Và anh đã nắm lấy cơ hội, ghi tên Hiếu Hiền vào lòng khán giả.

Muốn khóc một lần cho thỏa

Hiếu Hiền tự nhận anh rất thẳng thắn, nóng tính, không ngại va chạm với ai. Tuy nhiên, lúc bình thường Hiếu Hiền luôn là người đem lại niềm vui cho đám đông bằng những trò tếu táo, chọc cười. Anh cũng là người giàu tình cảm, dễ xúc động. Mỗi khi nhắc tới mẹ, Hiếu Hiền không cầm được nước mắt. Với Hiếu Hiền, năm vừa qua là một năm quá đau buồn khi ba anh đau nặng, sau đó đến mẹ anh qua đời.

Từ đó, người ta thấy một Hiếu Hiền trầm lặng hơn, ít nói cười, bớt giỡn hớt. Sự ra đi của mẹ làm anh buồn đau đến mức bỏ hẳn những thú tiêu khiển yêu thích: đua xe, tập thể hình hay tụ tập với bạn bè sau buổi diễn. Hiếu Hiền cũng nghiệm ra nhiều điều mẹ dạy khi còn sống. Anh nói mình đang thay đổi cho đúng với lời mẹ dạy: “Sống không được sân si. Làm nghề diễn, mình là con cháu của mọi nhà, có gì không phải cũng ráng nhẫn nhịn, đừng để khán giả buồn”.

Gần một năm qua chưa đủ nguôi ngoai nỗi buồn đau mất mẹ, Hiếu Hiền tâm sự anh đang ấp ủ một vai diễn đầy nước mắt để giải tỏa nỗi buồn ứ trong lòng. Hiếu Hiền đang lên kế hoạch cho một phim truyền hình kể về cuộc đời mẹ anh. Khi đó, nhận vai diễn của chính mình, Hiếu Hiền sẽ khóc một lần cho thỏa.

Lần đầu “nếm mùi” nổi tiếng

Sau khi bộ phim Bỗng dưng muốn khóc phát sóng, tôi đi diễn cùng mẹ ở Trường ĐH Giao thông Vận tải. Vừa bước ra sân khấu, các bạn sinh viên vỗ tay rần rần, hô vang tên tôi. Tôi đứng lặng trên sân khấu, như nghẹt thở, suýt nữa thì bật khóc và phải định thần một lúc mới diễn được. Đó là lần đầu tiên tôi ý thức rằng mình đã được nhiều người biết đến. Trên đường về, mẹ con tôi đều lặng người, không nói được câu nào. Gần tới nhà, tôi hỏi mẹ có đói không để phá tan sự im lặng. Mẹ tôi nói muốn về nhà ngay. Chờ tôi rửa mặt xong, bước lên nhà, mẹ hỏi ngay: “Con có thấy hạnh phúc không?”. Tôi chỉ biết ôm chặt lấy mẹ. Hai mẹ con khóc nức nở.

Mỗi khi nhắc đến mẹ, Hiếu Hiền không cầm được nước mắt. Ảnh: TRÀ GIANG

Một vai diễn hiếm có

Vai thằng Cười của Hiếu Hiền là một vai diễn hiếm có. Vai không có thoại mà vẫn diễn ra ý tưởng, ý đồ của đạo diễn. Tôi rất mừng vì Hiếu Hiền đã có vai diễn để chứng minh khả năng diễn xuất của mình. Trong quá trình quay, Hiếu Hiền rất nghiêm túc và nhiệt tình. Không chỉ lo cho vai diễn của mình, Hiếu Hiền còn bàn bạc, trao đổi, tìm cách diễn tốt nhất cho bạn diễn.

Ca sĩ PHƯƠNG THANH (bạn diễn của Hiếu Hiền trong Hot boy nổi loạn, thằng Cười, cô gái điếm và con vịt)

TRÀ GIANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới