Đại thắng Bến Tre 6-0, Học viện Nutifood JMG nhảy lên nhì bảng

Ba trận đấu bảng C chiều ngày 7-12 với những kết quả bất ngờ khiến cho cuộc chơi càng về cuối càng nóng. Bình Dương có trận thắng thứ ba liên tiếp để nhảy lên đỉnh bảng với 9 điểm nhưng chưa chắc có suất đi tiếp khi ba đội xếp sau gồm Học viện Nutifood JMG, Viettel và SL Nghệ An đang bám đuổi ráo riết với cùng 6 điểm.

Ấn tượng nhất là thầy trò Guillaume Gaechen (Giôm) sau màn ra mắt khập khiễng thua Bình Dương 1-3 đã xuất thần qua mặt nhà đương kim vô địch Viettel 3-2 và mới nhất là đại thắng Bến Tre 6-0. Đây cũng là chiến thắng đậm đà nhất của giải đấu cho đến thời điểm này và nhờ lợi thế đó, Học viện Nutifood JMG xếp trên Viettel, SL Nghệ An về hiệu số bàn thắng bại.

Quốc Việt tiếp tục "nổ súng" giúp đội nhà Nutifood JMG khai thông bế tắc trước khi có cơn mưa gôn vào lưới Bến Tre. Ảnh: ANH THÔNG.

Ngay cả người trong cuộc cũng khó ngờ đội bóng của bầu Hải bỗng nhiên lột xác chính mình trong hiệp hai, sau hiệp đầu chỉ có mỗi bàn thắng của “gà son” Quốc Việt. Có thể ông thầy người Pháp sẽ nghĩ đến một chiến thắng U-21 Bến Tre được đánh giá yếu hơn, nhưng khó đoán các cầu thủ trẻ sẽ dội cơn mưa gôn.

Vẫn giữ lối đá tấn công máu lửa quen thuộc, từ nửa cuối hiệp hai gần như là màn độc diễn của các gương mặt trẻ Học viện Nutifood JMG. Từ phút 59, khi Thanh Khôi nhân đôi cách biệt, nó như một điềm không lành cho đối phương với những bàn thắng dễ như trở bàn tay.

Lần lượt Hoàng Vĩnh Nguyên ở phút 64 và Khánh Duy bốn phút sau đó ghi bàn đào sâu cách biệt 4-0 giúp đội nhà đã thảnh thơi càng dễ chịu hơn trong việc khai thác yếu huyệt của hàng thủ Bến Tre. Lại là Hoàng Vĩnh Nguyên hoàn tất cú đúp phút 78 và Cao Hoàng Minh vào phút 88 hoàn thành cuộc dạo chơi cùng đồng đội Học viện Nutifood JMG với 6 bàn không gỡ.

Vươn lên nhì bảng C, thầy trò ông Giôm có lợi thế hơn các đối thủ về hiệu số bàn thắng bại. Ảnh: ANH THÔNG.

Nhà cầm quân người Pháp hoan hỉ với chiến thắng lớn của học trò: “Các em chơi ba trận liên tục trong thời gian ngắn với mật độ dày đã không tránh khỏi sự mệt mỏi. Tuy nhiên, cầu thủ của tôi nhập cuộc rất tốt khi đảm bảo kỹ, chiến thuật và ý thức kỷ luật.

Tuyến phòng ngự đã chơi kín kẽ, không để lọt lưới trong khi hàng tấn công đã phát huy hiệu quả rõ nét, đặc biệt trong hiệp hai. Điểm sáng ở trận này là các em tuân thủ đấu pháp đã điều chỉnh giữa hiệp, khi có thời cơ thì tranh thủ sút xa”.

Thắng to trận này, thầy trò ông Giôm có 6 điểm (hiệu số 10/5), hơn hai ứng cử viên khác có cùng điểm số nhưng kém hơn về hiệu suất ghi bàn là Viettel (7/3), SL Nghệ An (4/4). Hai đội Quảng Nam và Bến Tre yên vị dưới đáy bảng sau ba trận chưa có điểm nào.

Thanh Long và đồng đội sẽ chạy nước rút trong hai lượt cuối để giành vé chơi bán kết giải U-21 quốc gia. Ảnh: ANH THÔNG. 

Điều thú vị nhất ở bảng C là đội dẫn đầu Bình Dương vừa thắng ngược Quảng Nam 3-2 để toàn thắng cả 3 trận (hiệu số 11/3) nhưng hai lượt cuối đụng độ SL Nghệ An, Viettel rất cứng cựa và giàu truyền thống.

Như vậy, bốn đội Bình Dương, Học viện Nutifood JMG, Viettel và SL Nghệ An trong hai trận còn lại sẽ loại trừ lẫn nhau để giành hai suất chính thức vào bán kết, hoặc mong giành chiếc vé vớt cho đội thứ ba có thành tích tốt nhất.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm