Premier League, Manchester United - Leicester City (3-0)

De Gea hóa ‘thánh’, MU thắng tưng bừng

(PLO)- Những pha cứu thua không tưởng vào đầu trận của "thánh tôn" De Gea là tiền đề giúp Manchester United có chiến thắng tưng bừng 3-0 trước Leicester City ở vòng 24 Premier League trên sân nhà Old Trafford.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bước vào trận đấu, đội khách Leicester City bất ngờ chơi chủ động và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm hơn về phía khung thành MU. Phút thứ 7, từ pha tấn công nhanh, Harry Barnes thoát xuống thông minh để đối mặt với thủ thành De Gea, rất may cho MU khi thủ thành của Quỷ đỏ đã chơi xuất sắc dùng chân cản phá chính xác.

Lối chơi của MU không có sự gắn kết, liên tiếp nhiều tình huống chuyền sai địa chỉ để Leicester cướp bóng và phản công, đặc biệt vị trí của Fred mắc lỗi nhiều nhất. Chỉ 2 phút sau, phút thứ 9, Iheanacho bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi sút bóng đi chệch cột dọc.

Leicester City có hiệp 1 thi đấu thành công nhưng không thể ghi được bàn thắng. Ảnh: Getty

Leicester City có hiệp 1 thi đấu thành công nhưng không thể ghi được bàn thắng. Ảnh: Getty

Đang thi đấu trên sân nhà nhưng MU rất bế tắc, Rashford trên hàng công không có bóng để dứt điểm, tuyến giữa mắc nhiều sai lầm và tranh chấp thất bại. Trái ngược với MU, ‘Bầy cáo’ lại thi đấu hết sức thăng hoa, sự cơ động của hai cánh đã giúp Leicester City tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm.

Phút 20, từ pha bóng tạt cánh của Tete, bóng đến đúng vị trí của Iheanacho, tiền đạo của Leicester đánh đầu vào góc gần nhưng thủ thành De Gea lại xuất thần đổ người cản phá khó tin, giúp MU thoát khỏi bàn thua trông thấy.

Hơn 20 phút thi đấu, MU không tung ra được cú sút nguy hiểm nào, bất ngờ ở phút 25, từ tình huống chuyền bóng sai của trung vệ Faes của Leicester, Bruno Fernandes tung đường chuyền điệu nghệ để Rashford băng lên dứt điểm vào góc xa khung thành, mở tỷ số 1-0 cho trận đấu.

Garnacho thi đấu mờ nhạt khi được đá chính. Ảnh: Getty

Garnacho thi đấu mờ nhạt khi được đá chính. Ảnh: Getty

Đang thăng hoa nhưng bất ngờ nhận bàn thua, Leicester lại rơi vào thế bị động, chủ sân King Power tiếp tục tấn công nhưng do nôn nóng nên các pha lên bóng không còn nguy hiểm. Trong khi đó MU lại chiếm lĩnh thế trận và bắt đầu triển khai các pha tấn công nguy hiểm.

Phút 37, từ tình huống tấn công nhanh, Bruno Fernandes tung đường chuyền cắt ngang hàng thủ Leicester nhưng pha băng vào đệm bóng của Diogo Dalot lại không chính xác. Kết thúc hiệp 1, MU tạm dẫn trước 1-0.

Sang hiệp 2, MU chơi vượt trội hơn, liên tiếp các tình huống nguy hiểm được Quỷ đỏ tạo ra trước khung thành của Leicester City.

Dù thi đấu không ấn tượng ở hiệp 1 nhưng Fred đã có công lớn trong bàn thắng thứ hai của MU. Phút 56, đường chọc khe tinh tế của Fred, Rashford băng lên dứt điểm vào lưới nhưng trọng tài biên căng cờ báo việt vị. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài công nhận bàn thắng cho Quỷ đỏ, tỷ số được nâng lên 2-0.

Chỉ thêm 5 phút, MU có bàn thắng thứ ba, Sancho và Bruno Fernandes có pha phối hợp với nhau trong vòng cấm Leicester, bóng được trả về cho Sancho và cầu thủ này không bỏ qua cơ hội khi đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 3-0 cho MU ở phút 61.

Rashford tiếp tục nâng cao thành tích ghi bàn của mình lên con số 14 bàn ở Premier League. Ảnh: Getty

Rashford tiếp tục nâng cao thành tích ghi bàn của mình lên con số 14 bàn ở Premier League. Ảnh: Getty

Khoảng cách 3 bàn là rất an toàn cho Quỷ đỏ, chính vì thế tinh thần thi đấu thoải mái đã giúp MU triển khai thế trận dễ dàng, Sancho có cơ hội lập cú đúp khi có khoảng trống dứt điểm nhưng trung vệ Faes đã kịp lùi về cản phá ở phút 70.

Những phút cuối trận, Leicester nổ lực tìm kiếm bàn danh dự nhưng đều thất bại. Kết thúc trận đấu, MU giành chiến thắng 3-0 trước Leicester City, qua đó tiếp tục bám đuổi Arsenal và Man City cho cuộc đua vô địch. MU hiện đang đứng thứ ba Premier League với 49 điểm, kém đội nhì bảng Man City 3 điểm và thua ngôi đầu của Arsenal 5 điểm. Tuy nhiên, pháo thủ vẫn còn 1 trận chưa đá.

5 điều Sheikh Jassim sẽ làm sau khi mua MU

19/02/2023

(PLO)- Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani sẽ làm 5 điều cho Manchester United nếu giành chiến thắng trong cuộc chiến tiếp quản đội chủ sân Old Trafford trước Sir Jim Ratcliffe.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm