Dễ thở trong ngày đi làm đầu năm

Tại cửa ngõ phía Đông từ cầu Sài Gòn trở vào đến các tuyến đường nội đô như Điện Biên Phủ, Nguyễn Thị Minh Khai, Cách Mạng Tháng Tám, Võ Thị Sáu… ngày thường xe cột rất đông đúc, nhiều nơi, người dân còn phải chạy xe lên cả vỉa hè. Tuy nhiên, ngày làm việc đầu năm lại khá nhẹ nhàng, trật tự, lượng xe lưu thông chỉ ở mức độ vừa phải và khá “dễ thở”.

Nhiều khu vực vòng xoay như  ngã tư Hàng Xanh, Nguyễn Bỉnh Khiêm, ngã sáu Phù Đổng, trước chợ Bến Thành hay tại giao lộ Cách Mạng Tháng Tám, Nguyễn Thị Minh Khai… trước đây vốn quá tải bởi lượng xe khổng lồ thì hôm nay cũng rất dễ đi lại.

Chị Lê Thị Việt Hòe từ Thủ Đức đi làm ở quận 1 cho biết, bình thường chị phải mất 45 phút đến một giờ đồng hồ với tới cơ quan nhưng hôm nay chị chỉ mất 25 phút chạy xe là tới.

Tương tự, chị Lê Thị Nga, từ quận 12 đi tới cơ quan ở quận Tân Bình cũng chỉ mất khoảng 15 phút trong khi ngày thường phải mất khoảng thời gian gấp đôi, thậm chí phải mất cả tiếng đồng hồ khi bị kẹt xe. Chị Nga cho biết, tuyến đường Cộng Hòa bình thường là nỗi ám ảnh của chị trong giờ cao điểm nhưng trong ngày đầu năm, chưa xảy ra tình trạng dòng người ken đặc như thường lệ.

Một số hình ảnh lưu thông trên các tuyến đường Sài Gòn tầm 7 giờ sáng nay

Dễ thở trong ngày đi làm đầu năm ảnh 1Dễ thở trong ngày đi làm đầu năm ảnh 2Dễ thở trong ngày đi làm đầu năm ảnh 3Dễ thở trong ngày đi làm đầu năm ảnh 4Dễ thở trong ngày đi làm đầu năm ảnh 5Dễ thở trong ngày đi làm đầu năm ảnh 6Dễ thở trong ngày đi làm đầu năm ảnh 7Dễ thở trong ngày đi làm đầu năm ảnh 8Dễ thở trong ngày đi làm đầu năm ảnh 9Dễ thở trong ngày đi làm đầu năm ảnh 10Dễ thở trong ngày đi làm đầu năm ảnh 11Dễ thở trong ngày đi làm đầu năm ảnh 12Dễ thở trong ngày đi làm đầu năm ảnh 13Dễ thở trong ngày đi làm đầu năm ảnh 14

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm