Đêm của những… 'vì sao'

Hai đêm 27 và 28 vừa qua là đêm của những “vì sao” trên bầu trời Âu.

Từ Đông sang Tây, “sao” đến đâu tỏa sáng đến đó, một Champions League hứa hẹn cuộc tranh tài trên bầu trời sao, sao nào sáng hơn.

Lukaku lập cú đúp vào lưới CSKA Moscow.

Rạng sáng hôm qua, những Ronaldo, Kane thi nhau tỏa sáng, rạng sáng nay thì Lukaku, Neymar, Cavani, Higuain… thi nhau bắn phá lưới đối phương.

Bất chấp hành quân đến… phương Đông bí ẩn, thủ đô Moscow, thầy trò Mourinho thi nhau bắn phá khung thành của CSKA Moscow với bốn bàn thắng, trong đó Lukaku lập cú đúp, tuyển thủ Armenia có rất nhiều fan tại Nga đang khoác áo MU Mkhitaryan cũng góp một bàn thắng vào chiến thắng “4 sao” của MU tại nước Nga.

Lukaku, gà son của Mourinho.

Hai đêm qua chứng kiến sự yếu thế của bóng đá Đức khi lần lượt Dortmund và Bayern gục ngã trước các đại diện của Tây Ban Nha (Real) và Pháp (PSG). Chưa đầy tháng trước đây thôi, khi PSG tậu về hai ngôi sao Neymar và Mbappe về đội bóng thủ đô nước Pháp lập tức lãnh đạo Bayern và những huyền thoại của bóng đá Đức đã lên tiếng rằng những ngôi sao này có giá bằng làm mới một sân vận động hiện đại. Nếu là Bayern thì sẽ là xây sân vận động phục vụ bóng đá và phục vụ người hâm mộ tốt hơn chứ không… điên khùng mua sao như thế…

Neymar đốt lưới Bayern cho bỏ ghét.

Và thế là rạng sáng nay Bayern đã bị ngay “cái tát” từ PSG đội bóng mà Bayern đã chỉ trích phí của.

Trong cơn lốc đua nhau “ném tiền” thì Bayern luôn chừng mực và không bị cuốn hút vào cơn lốc “đốt tiền” đó. Và tất nhiên Bayern thua thiệt trong những mùa Champions League gần đây, Bayern chỉ làm trùm trong nước còn ra đấu trường quốc tế thì đã cho thấy sự yếu thế.

Mkhitaryan cũng góp một bàn cho MU ở Moscow.

Năm ngoái Bayern thể hiện sự yếu thế ở những vòng đấu K.O nhưng bây giờ họ yếu thế ngay cả ở vòng bảng. Bayern có đời nào mà lại đi thua nhà vô địch Pháp nhưng rạng sáng nay họ đã thua. Thua Real, hay Barca là điều chấp nhận được nhưng thua PSG là khó nuốt đấy. Nhìn lại một quá trình thì đó là sự xuống cấp khi Bayern không bước vào cuộc đua mua sao.

PSG những mùa trước có thể thua Beyern nhưng nay chỉ hai ngôi sao Neymar và Mbappe không thôi thì giá trị gần bằng đội hình xuất phát của “hùm xám”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm