phần 1 là phần độc tấu và phần 2 là biểu diễn cùng dàn nhạc giao hưởng. Có thể nói đây là một chương trình khá đặc biệt, hiếm có ở TP.HCM đối với một học sinh piano 17 tuổi.
Những thành tích “vang dội” thời ấu thơ
Quê bố ở Nam Định và quê mẹ ở Hưng Yên, nhưng cả mẹ và Cường Quốc đều sinh ra ở đất Sài Gòn. Trong gia đình mẹ, có khá nhiều người học Quốc gia âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn trước đây.
Cường Quốc học piano với mẹ từ lúc còn tuổi nhà trẻ nhưng đã tỏ ra là một cậu bé có nhiều năng khiếu và trí nhớ âm nhạc tốt. Năm 4 tuổi Cường Quốc chính thức học piano với cô giáo Phạm Thị Bính. 8 tuổi thi vào Nhạc viện TP.HCM. Một thời gian ngắn học tại Nhạc viện, Cường Quốc đã có những tiến bộ đáng “kinh ngạc”. Chỉ 2 năm sau khi vào Nhạc viện, khi mới là một cậu bé 10 tuổi, trong Concours piano quốc tế Per. Giovanni tổ chức tại Napoli (Italia) vào năm 2003, Nguyễn Thế Cường Quốc đã xuất sắc đoạt giải Nhất của bảng A (bảng nhỏ tuổi nhất).

Cường Quốc sinh năm 1993, hiện học lớp 12 trường phổ thông năng khiếu thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM và học lớp 11 piano tại Nhạc viện TP.HCM. Nói về đêm biểu diễn vào tối 24/9 sắp tới. Giảng viên Phương Hạnh (nguyên Phó Chủ nhiệm khoa Piano Nhạc viện TP.HCM) cho biết: “Tuy mới 17 tuổi, nhưng chương trình mà Cường Quốc sắp biểu diễn là một chương trình đẳng cấp vào bậc cao nhất của nghệ thuật piano. Tuy còn trẻ nhưng Cường Quốc có tốc độ, sức mạnh ngón tay, sự tinh tế mẫn cảm của đầu ngón tay, có khả năng biểu cảm và sáng tạo trong xử lý tác phẩm”.
Trong 3 tác phẩm của phần 1 (độc tấu) thì Sonate N.26 được xem là một trong những sonate khó nhất của Beethoven. 2 tác phẩm trích từ tổ khúc (suite) Le Tombeau De Couperin của Maurice Ravel, trong đó tác phẩm Toccata là phần đua về tốc độ và nội lực với những chùm hợp âm liên tục được xem là một thử thách đối với bất kỳ pianist nào. Còn bản Concerto số 2 của S.Rachmaninov (trình diễn với dàn nhạc) là một trong những concerto piano khó nhất.
Với những phẩm chất và với những “chiến tích” mà Cường Quốc đã có, hy vọng đêm 24/9 sẽ là một đêm biểu diễn đáng nhớ đối với Cường Quốc và khán giả nhạc cổ điển TP.HCM.
Từ chối các trường danh giá để tiếp tục học trong nước
Đối với Cường Quốc và gia đình, có một điều khá đặc biệt là chỉ muốn trưởng thành tại đất nước Việt Nam. Trong lúc nhiều học sinh khác rất muốn có một suất học bổng để du học, thì Cường Quốc lại từ chối điều đó.
Năm 2003 sau khi đoạt giải Nhất bảng A trong cuộc thi tại Italia như đã nói trên, Cường Quốc được Nhạc viện Napoli ngỏ lời mời đến học và sau khi giành danh hiệu Người chiến thắng ở cuộc thi piano tại Mỹ, Cường Quốc cũng được mời vào học tại Nhạc viện Quốc gia Paris (Pháp). Nhưng Cường Quốc không theo học mà chỉ học tại Việt Nam.
Tuy nhiên, hằng năm Cường Quốc được gia đình đưa đi du lịch và học các khóa master class với nhiều GS danh tiếng thế giới. Quốc đã từng học với GS William Wellborn (Nhạc viện San Francisco), GS Adam Wibrowsky (Nhạc viện Hector Berlioz, Paris), biểu diễn giao lưu với pianist Jean Dubé (giải Nhất Concours Liszt năm 2002 tại Hà Lan), pianist Dominique Merlet (giải Nhất Concours International D’Exécution)...
Nói về điều này, mẹ Cường Quốc cho rằng: “Gia đình có truyền thống gia giáo, rất muốn con cháu của mình trưởng thành mà vẫn mang cốt cách truyền thống của người Việt. Đi học nước ngoài từ tấm bé sẽ không tránh khỏi sự “Âu hóa”, đó là lý do tại sao gia đình vẫn muốn Cường Quốc sinh sống và học tập tại Việt Nam. Thành đạt ngay trên đất Việt là điều hạnh phúc đối với Cường Quốc và gia đình. Đối với tôi, con người quan trọng là gốc gác, tinh thần, cuộc sống bình yên. Tìm hạnh phúc trong cái bình thường giản dị trên chính quê hương mình”.
Với những tố chất bẩm sinh, tuy học tập trong nước, nhưng đã đoạt khá nhiều giải thưởng cao của những cuộc thi quốc tế và hàng năm đều cập nhật kiến thức bằng cách đi học ngắn hạn ở nước ngoài, cũng là một điều thật đặc biệt đối với một học sinh nhạc viện. Đêm 24/9, một buổi biểu diễn lớn của một pianist còn quá trẻ, nếu buổi biểu diễn thành công, nó sẽ là cột mốc đáng nhớ của Cường Quốc, của một tài năng trẻ đầy triển vọng để Cường Quốc có thể tiếp tục tiến xa hơn trên con đường chinh phục đỉnh cao của nghệ thuật...