
Ảnh 1
Nhìn sang bàn đối diện dành cho “người khác”, chúng tôi thấy gia đình một người đàn ông đang ung dung ngồi, nằm trên ghế và bàn ăn. Người này nói: “Cả nhà tôi lên bằng cửa của “toa cung ứng” từ Ga Diêu Trì đi TP.HCM, 500.000 đồng/suất đấy” (ảnh 2).

Ảnh 2
Nhìn sang bàn khác, chúng tôi bắt gặp bác trưởng tàu cũng đang ăn tối. Đáng chú ý là trước mặt bác có một thanh niên nằm co quắp trên băng ghế. Anh ta cũng là “khách” của “toa cung ứng” này. Trên tàu, chúng tôi còn bắt gặp nhiều hành khách nằm ngồi vất vưởng trên các lối đi hoặc trong các “hộp hậu cần” ở đầu các toa (ảnh 3).

Ảnh 3

Ảnh 4: Cảnh hành khách nằm ngồi vất vưởng trên chuyến tàu sau tết vô Nam còn thấy ở trên các lối đi
LƯU ĐỨC