Diễn biến vụ cướp tiệm vàng Hải Dương theo lời khai 2 nghi can

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Hải Dương vừa khởi tố vụ án cướp tài sản, giết người xảy ra tại tiệm vàng Đức Nam, tuy nhiên chưa khởi tố hai nghi can.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 8-6, nguồn tin của PLO cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại tiệm vàng Đức Nam, xã Đồng Cẩm, huyện Kim Thành.

Hai nghi can Lương Văn Đạt (33 tuổi) và Nguyễn Văn Doanh (34 tuổi) người huyện Tiên Lãng, Hải Phòng trong vụ cướp tiệm vàng ở Hải Dương đã bị tạm giữ hình sự.

Hai nghi can Lương Văn Đạt (33 tuổi) và Nguyễn Văn Doanh (34 tuổi) người huyện Tiên Lãng, Hải Phòng trong vụ cướp tiệm vàng ở Hải Dương đã bị tạm giữ hình sự.

Nghiện ngập, tiền án gặp nhau lúc thiếu nợ

Quyết định được đưa ra lúc chiều cùng ngày, không lâu sau khi nhà chức trách bắt được hai nghi can người huyện Tiên Lãng, Hải Phòng. Một cách thận trọng, Cơ quan CSĐT chưa khởi tố bị can với hai nghi can này, mà chỉ ra quyết định tạm giữ hình sự để tiếp tục củng cố chứng cứ.

Đến thời điểm này, lời khai của hai nghi can Lương Văn Đạt và Nguyễn Văn Doanh cùng kết quả xác minh ban đầu cho thấy họ cướp tiệm vàng vì cần tiền trả nợ.

Doanh là đối tượng nghiện ngập, năm 2013, từng bị áp dụng biện pháp hành chính đi cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 Hải Phòng, còn bản thân Đạt từng có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản. Năm 2020, cả hai quen biết nhau rồi thường xuyên qua lại.

Ngày 31-5 vừa qua, Doanh đến nhà Đạt chơi, than vãn đang có khoản nợ phải trả. Còn Đạt cũng chia sẻ đang cần tiền chi tiêu cá nhân. Vậy là cả hai liền nảy ý tưởng ăn cướp.

Sau khi bàn bạc, Doanh, Đạt lên kế hoạch cụ thể, trong đó Đạt có nhiệm vụ mượn xe máy, chuẩn bị súng, búa. Doanh chuẩn bị áo chống nắng, khẩu trang, mũ. Cả hai thống nhất tìm một tiệm vàng ở huyện Kim Thành bên Hải Dương để gây án.

Công an khám nghiệm hiện trường xảy ra vụ án. Ảnh: Cổng TTĐT Công an tỉnh Hải Dương

Công an khám nghiệm hiện trường xảy ra vụ án. Ảnh: Cổng TTĐT Công an tỉnh Hải Dương

Ngụy trang, lượn lờ tìm kiếm tiệm vàng

Ngày 6-6, Doanh cùng Đạt đến nhà người bạn tên Sáng để mượn xe máy. Khi mượn được xe, cả hai chạy đến một nghĩa trang ở huyện An Dương, Hải Phòng tháo biển kiểm soát cho vào cốp lấy đề can dán vào toàn bộ chiếc xe máy nhằm che đặc điểm nhận dạng. Sau đó, các đối tượng mặc áo chống nắng, đội mũ, đeo khẩu trang đèo nhau sang huyện Kim Thành.

Đến xã Bình Dân, Doanh, Đạt thấy có một tiệm vàng. Tuy nhiên do lo ngại tiệm vàng này gần trụ sở UBND xã dễ bị công an phát hiện nên cả hai chuyển hướng. Trên đường qua xã Đồng Cẩm, họ phát hiện một tiệm vàng khác, nhưng chỉ quan sát rồi trở về nghĩa trang ban đầu, bóc đề can, lắp biển kiểm soát, rồi mang xe máy trả cho Sáng.

Chiều 7-6, đôi bạn Doanh, Đạt tiếp tục hẹn gặp nhau tới hai tiệm vàng hôm trước để điều nghiên. Tiếp tục mượn xe của Sáng, ngụy trang để che giấu đặc điểm nhận dạng phương tiện, mặc áo chống nắng, đeo găng tay, cả hai đến khu vực hiệu vàng gần UBND xã Bình Dân, rồi tiệm vàng tiếp theo ở xã Đồng Cẩm. Nhưng thời điểm ấy, cả hai tiệm vàng này đông người qua lại nên chúng bỏ đi…

Lang thang, quan sát đến đầu xã Đồng Cẩm thì Doanh, Đạt phát hiện tiệm vàng Đức Nam. Thấy khu vực này vắng người qua lại nên cả hai quyết định xuống tay.

Theo hình ảnh mà camera an ninh tiệm vàng ghi lại được, Doanh đội mũ bảo hiểm vành đỏ là người cầm lái, chở Đạt đi thẳng vào sân tiệm vàng Đức Nam. Đạt cầm súng xông vào nhà trước, Doanh cầm búa theo ngay sau đập vỡ mặt kính bày các mặt hàng nữ trang màu vàng, khua khoắng cho vào ba lô mang theo.

Cướp nhầm nhà trung tá công an

Tại thời điểm này, con trai chủ tiệm vàng là anh Nguyễn Đăng Ninh đang ngồi bàn uống nước. Thấy anh Ninh lao ra, Đạt nổ súng rồi cùng Doanh bỏ chạy. Anh Ninh đuổi kịp, vật lộn với Doanh thì Đạt quay đầu tiếp tục nổ súng. Những phát súng này đã làm bị thương anh Ninh.

Diễn biến phát sinh ngoài dự liệu, Đạt và Doanh luống cuống bỏ rơi số vàng cướp được cùng phương tiện gây án tại tiệm vàng. Cả hai chạy thục mạng ra quốc lộ 17B được khoảng 20m nhảy xuống sông ven đường bơi sang xã An Hoà, huyện An Dương.

Trên đường trốn chạy, Đạt hỏi mượn điện thoại của một người đàn ông gọi cho Sáng đến đón. Cả hai lấy xe máy ở nhà Sáng rồi Doanh chở Đạt về nhà Đạt. Tại đây, cả hai bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ.

Lời khai của hai nghi can cho thấy, tiệm vàng Đức Nam được chúng lựa chọn một cách ngẫu nhiên mà không biết rằng anh Ninh, con trai chủ tiệm là trung tá trưởng công an xã.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm