Djokovic lần đầu tái đấu kình địch Wawrinka trên sân cỏ

(PLO)- Novak Djokovic lần thứ 27 chạm trán kỳ phùng địch thủ Stan Wawrinka nhưng thật ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cả hai đấu nhau trên mặt sân cỏ của Wimbledon.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Djokovic đang hứng tới danh hiệu Wimbledon thứ 8 trong sự nghiệp. Ảnh: GETTY

Djokovic đang hứng tới danh hiệu Wimbledon thứ 8 trong sự nghiệp. Ảnh: GETTY

Cuộc so tài rất được người hâm mộ banh nỉ chờ đợi, nhất là khi Roger Federer (giải nghệ), Rafael Nadal (chấn thương), Andy Murray chưa chắc giành quyền đi tiếp trong cuộc so tài vòng 2 Wimbledon với hạt giống Tsitsispas.

Cả hai lần đầu gặp gỡ trong trận chung kết Croatia mở rộng 2006 khi Djokovic bỏ cuộc vì vấn đề về hô hấp, dù những năm đó, tay vợt người Serbia đã thống trị và gây nhiều “vết thương” lên đối thủ người Thụy Sĩ khi giành đến 20-6 trận thắng bại.

Djokovic tươi cười nói trước cuộc chạm trán ở vòng ba trên sân Trung tâm: “Anh ấy đã lấy đi của tôi hai Grand Slam. Vai trò của anh ấy (trong sự nghiệp của tôi) là đánh bại tôi trong hai trận chung kết Grand Slam”.

Trong những năm từ 2014-2016, Wawrinka đạt đến đỉnh cao sự nghiệp khi anh trở thành đối thủ duy nhất có khả năng phá vỡ sự thống trị của "Big Four” gồm Roger Federer, Rafa Nadal, Andy Murray và Djokovic.

Wawrinka đã giành 3 danh hiệu Grand Slam ngoạn mục, đánh bại Djokovic tại Roland Garros và Flushing Meadows (Mỹ mở rộng).

Stan Wawrinka có sự trở lại thành công trên mặt sân cỏ. Ảnh: REUTERS

Stan Wawrinka có sự trở lại thành công trên mặt sân cỏ. Ảnh: REUTERS

Hàng loạt chấn thương đã khiến tay vợt vĩ đại 38 tuổi người Thụy Sĩ không thể tiến triển trong các cuộc chạm trán marathon mệt mỏi. Tuy nhiên, anh vẫn nhận được sự tôn trọng trong mắt Djokovic, người từng ca ngợi sự kiên cường của Stan.

“Sau vài ca phẫu thuật đầu gối, anh ấy tiếp tục mạnh mẽ và cố gắng tạo thêm lịch sử cho bản thân và quần vợt. Chúng ta không thể quên anh ấy đã 3 lần vô địch Grand Slam, vô địch Davis Cup và cũng giành HCV Olympic (nội dung đánh đôi). Anh ấy đã có một sự nghiệp tuyệt vời”, Djokovic nhấn mạnh.

Về phần mình, Wawrinka có cái nhìn thực tế khi cho rằng những chiến thắng đặc biệt đó chỉ là những kỷ niệm tuyệt đẹp.

Wawrinka chia sẻ: “Một phần trong sự nghiệp của tôi, tôi đã đấu với trình độ tốt đến mức tôi biết khi bước vào sân đấu với Novak tại một giải Grand Slam, tôi có thể đánh bại anh ấy. Hy vọng tôi có thể tham gia một trận đấu cạnh tranh nhưng nếu nhìn vào những kết quả gần đây, tôi thực sự không có cơ hội”.

Với việc Wimbledon vẫn đang giải quyết các trận đấu bị hoãn do trời mưa, tay vợt số 1 thế giới Carlos Alcaraz sẽ thi đấu trận vòng hai vào hôm nay (7-7), gặp tay vợt người Pháp - Alexandre Muller.

Hạt giống hàng đầu đơn nữ và nhà vô địch Pháp mở rộng Iga Swiatek đang tìm kiếm danh hiệu đầu tiên trên sân cỏ, khi cô đối đầu Petra Martic (Croatia) sau trận đấu của Alcaraz trên sân Trung tâm.

Tay vợt người Ba Lan nói: “Sau Roland Garros, tôi thực sự cảm thấy mình có thể giữ bình tĩnh và cởi mở hơn với sân cỏ. Tôi tập trung hơn một chút vào động tác chân... bởi đây là thế mạnh của mình. Năm nay, tôi đã dễ dàng điều chỉnh lối chơi của mình trên sân cỏ hơn trước”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm