Djokovic: Tôi không thích chiến thắng theo cách này

(PLO)- Đó là tuyên bố của tay vợt số 2 thế giới, Novak Djokovic sau khi vượt qua vòng hai Cincinnati Open.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Tay vợt người Serbia, Djokovic khởi đầu suôn sẻ tại Masters 1000 trên đất Mỹ. Ảnh: GETTY

Tay vợt người Serbia, Djokovic khởi đầu suôn sẻ tại Masters 1000 trên đất Mỹ. Ảnh: GETTY

Djokovic giành chiến thắng đầu tiên trên đất Mỹ, sau hai năm do Alejandro Davidovich Fokina bỏ dở trận đấu vì chấn thương.

Tay vợt người Serbia nắm lợi thế sau khi thắng set đầu 6-4, nhưng đối thủ người Tây Ban Nha không thể thi đấu tiếp vì chấn thương lưng.

Tay vợt từng 23 lần vô địch Grand Slam chia sẻ: “Anh ấy cho tôi biết vết đau bắt đầu từ hôm qua. Hy vọng anh ấy sẽ sẵn sàng cho New York (Mỹ mở rộng). Đây không bao giờ là cách tôi muốn chiến thắng. Khán giả mong đợi một trận đấu, một trận chiến. Tôi có nhiều cảm xúc lẫn lộn với cách trận đấu kết thúc. Tôi hy vọng sẽ xây dựng phong độ và tiến bộ qua giải đấu bằng cách nâng cao trình độ của mình”.

Kể từ năm 2021, Djokovic bị cấm nhập cảnh vào Mỹ sau giai đoạn đại dịch COVID-19 vì từ chối tiêm vaccine. Đối thủ tiếp theo của Djokovic sẽ là Gael Monfils, cựu binh tiếp tục phong độ ấn tượng bằng chiến thắng loại Alex de Minaur 7-5; 6-4 lọt tiếp vào vòng ba.

Chia sẻ về cuộc đụng độ của các tay vợt trên 35 tuổi, Djokovic cho biết: “Đó sẽ là trận chiến của những cựu binh. Gael là một chàng trai tuyệt vời, tôi thực sự tôn trọng và thích anh ấy - anh ấy mang lại rất nhiều niềm vui cho người hâm mộ. Anh ấy là tay vợt cuốn hút nhất mà chúng tôi có trong hai thập niên qua”.

Fokina thất vọng rời Cincinnati Open theo cách không mong muốn. Ảnh: GETTY

Fokina thất vọng rời Cincinnati Open theo cách không mong muốn. Ảnh: GETTY

Chỉ ba ngày sau khi vô địch ATP Masters 1000 đầu tiên ở Toronto, hạt giống số 8 Jannik Sinner gục ngã với trận thua 6-4; 7-6 (7/4) trước Dusan Lajovic, đúng vào ngày sinh nhật thứ 22 của mình.

Tay vợt 33 tuổi, hạng 66 thế giới Lajovic thi đấu xuất sắc khi tận dụng sự mệt mỏi của Sinner sau nỗ lực tại Canada, giành trọn 16 điểm trên lưới và cả 5 điểm break mà anh có được.

Trận mở màn vòng hai cũng là một ngày đáng thất vọng đối với hạt giống số 5 Casper Ruud. Tay vợt người Na Uy nhận thất bại 6-4; 3-6; 6-4 trước tay vợt người Úc Max Purcell (hạng 70 thế giới).

Trong khi đó, Daniil Medvedev khởi động chiến dịch Cincinnati với chiến thắng toàn diện. Hạt giống số 3 tái lập chiến thắng thứ hai liên tiếp trước Lorenzo Musetti tỉ số 6-3, 6-2, tức chỉ sáu ngày sau khi hạ gục tay vợt người Ý ở Toronto.

Á quân năm ngoái Stefanos Tsitsipas đã chế ngự được sự khó chịu của Ben Shelton người Mỹ, đánh bại tay vợt 20 tuổi 7-6 (3/7); 7-6 (2/7). Nhà vô địch năm 2021, Alexander Zverev, bước vào trận đấu ở vòng ba với Medvedev, sau khi hạ Yoshihito Nishioka với tỉ số 7-5; 6-4.

Tay vợt vào bán kết Toronto, Tommy Paul sẽ là đối thủ tiếp theo của hạt giống số 1 Carlos Alcaraz sau khi đánh bại tay vợt người Pháp Ugo Humbert 6-1; 7-6 (7/4).

Ở nội dung đơn nữ, tay vợt số 1 thế giới Iga Swiatek đã lội ngược dòng thắng 6-1, 6-0 trước tay vợt người Mỹ Danielle Collins giành quyền vào vòng ba. Tay vợt người Ba Lan, Swiatek thua tại bán kết Montreal (trước Jessica Pegula) chỉ mất 61 phút để đánh bại Collins.

Sau khi thua Martina Trevisan (Ý) ở set mở màn, ứng viên vô địch Pegula đã trút giận lên cây vợt để “làm mới tinh thần”. Hạt giống số 3 đã đảo ngược thế trận khi về đích với chiến thắng 6-7 (2/7); 6-2; 6-3.

Nhà vô địch Montreal, Pegula giãi bày: “Xin lỗi cây vợt của tôi. Hôm nay tôi không quá tích cực, nhưng khán giả thực sự đã giúp tôi. Đó là một bước ngoặt siêu nhanh đối với tôi từ Canada. Điều kiện thời tiết ở đây rất khác và điều đó đem lại rắc rối. Quả bóng thực sự bay rất nhanh”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm