Tâm sự với chúng tôi, giám sát trọng tài Dương Văn Hiền nói: “Hiếu rất tỉnh táo và giữ sức khỏe tốt khi làm nhiệm vụ. Hiếu sinh hoạt chung với anh em tổ trọng tài và cả với các giám sát nên tôi khẳng định Hiếu không uống rượu và cũng không có chuyện miệng nồng nặc mùi rượu như tố cáo của đội B. Đồng Nai. Chuyện các đội bóng gây áp lực ngược lại với các trọng tài bằng tiểu xảo đôi khi vẫn xảy ra nhưng trong trường hợp này tôi thấy thật tệ bởi đó là vu khống và làm ảnh hưởng đến danh dự của một con người”.
Giám sát trận đấu Nguyễn Hồng Sơn bức xúc: “Có thể trưởng đoàn và HLV đội B. Đồng Nai mất bình tĩnh khi đội nhà bị phạt đền lại nghe cầu thủ báo cáo không trung thực nên phản ứng không đúng, vô tình tiếp tay cho các cầu thủ làm bậy. Tôi đã phân tích với HLV Trần Bình Sự: “Kinh nghiệm làm HLV lâu năm mà anh phản ứng như thế là sai rồi!”. Còn với Trưởng đoàn Lê Văn Triều do cứ đòi làm lớn chuyện và khăng khăng khẳng định là trọng tài uống rượu nên tôi đề nghị lập biên bản liền và dùng thiết bị kiểm tra nồng độ rượu để đưa ra kết luận cuối cùng thì ông trưởng đoàn mới thôi. Hành động đấy cho thấy họ cố tình muốn làm khó cho những nhà tổ chức và dùng tiểu xảo để làm khó trọng tài”.
Sau sự cố này, các giám sát đã báo cáo đầy đủ cho phòng tổ chức thi đấu của VFF. Rất mong những nhà làm luật xử lý mạnh tay với những cá nhân và tập thể “dựng chuyện” để phá trận đấu mà bất chấp ảnh hưởng đến những người cầm cân nảy mực.
PHẠM THỌ