6 năm sau vụ scandal đình đám Calciopoli, Juventus đã vượt qua bóng đen tiêu cực bằng danh hiệu Scudetto lần thứ 28 một cách đầy thuyết phục. Với bản lĩnh và quyết tâm tìm lại ánh hào quang xưa, thầy trò Antonio Conte đã kết thúc mùa giải với kỉ lục bất bại, và quan trọng hơn, họ đã vượt qua đối thủ số 1 AC Milan để trở thành tân vương bóng đá Italia. Cũng bởi vậy mà trong đội hình tiêu biểu Serie A mùa này, Juve đóng góp tới 4 cầu thủ.
Ở vị trí khung gỗ, Gianluigi Buffon xứng đáng là thủ thành xuất sắc nhất mùa giải này. Với tài năng đã được khẳng định, Gigi chính là nhân tố quan trọng giúp Juve trở thành đội bóng có hàng thủ tốt nhất Serie A 2011-12 (20 bàn thua).
Ở hàng hậu vệ, Andrea Barzagli đã chứng tỏ được bản lĩnh khi gia nhập Juve từ Wolfsburg với mức giá chỉ 600 nghìn euro. Anh được coi là trụ cột quan trọng nhất của hàng thủ Juve ở mùa giải này. Cũng bởi vậy mà ở trận đấu hạ màn với Atalanta, anh đã được đồng đội trao cơ hội đá penalty để có bàn thắng đầu tiên trong màu áo đen trắng.

Andrea Pirlo là một trong những chìa khóa thành công của Juve mùa này
Trong khi đó, Thiago Silva lại có một mùa giải khá thành công cùng AC Milan. Đáng tiếc là trong giai đoạn trung vệ người Brazil nghỉ thi đấu vì chấn thương, Rossoneri đã thi đấu sa sút và mất cơ hội bảo vệ chức vô địch Serie A. Vị trí còn lại ở hàng thủ thuộc về Nicola Legrotaglie, người đóng quan trọng giúp Catania cán đích ở vị trí thứ 11 với số điểm kỉ lục của CLB, 48 điểm.
Ở hàng tiền vệ, 2 nhân tố nổi bật nhất thuộc về Juventus. Đó chính là Andrea Pirlo và Arturo Vidal. Khả năng công thủ khá toàn diện của bộ đôi này chính là yếu tố đưa Lão bà trở lại đỉnh cao Serie A sau 9 năm chờ đợi. Hai vị trí còn lại thuộc về Christian Maggio (Napoli) và thủ quân Inter Milan, Javier Zanetti.

Giành danh hiệu Vua phá lưới nhưng Ibra không thể giúp Milan bảo vệ ngôi vương
Với 28 bàn thắng ghi được, Zlatan Ibrahimovic đã giành danh hiệu Vua phá lưới Serie A 2011-12. Chiến tích đó quá đủ để chân sút người Thụy Điển chiếm 1 suất trên hàng công. Đáng tiếc là đội bóng của anh, AC Milan phải trải qua một mùa bóng trắng tay. Hai vị trí còn lại thuộc về Sebastian Giovinco (Parma – 15 bàn) và Antonio Di Natale (Udinese – 23 bàn).

Theo Hoàng Ngọc (Bongdaso)