Đội trưởng của MU bị còng tay bắt giữ sau khi đánh cảnh sát

Trung vệ trị giá 85 triệu bảng đã tham gia vào một cuộc đụng độ với hai người đàn ông trong nhóm của mình, bên ngoài một quán bar trên hòn đảo của Hy Lạp. Đội trưởng 27 tuổi của Man United cùng một nhóm 9 thanh niên khác đã gây ra cuộc ẩu đả tại một quán bar chuẩn bị đóng cửa giới nghiêm lúc nửa đêm trong mùa dịch COVID-19.

Hai người trong nhóm của Maguire đã giằng co với cảnh sát ở hiện trường sau khi nhận tin báo của người dân. Sau đó, hậu vệ của Man United cũng lao vào cuộc ẩu đả các sĩ quan vì từ chối bị đưa về đồn. Cả ba người đều bị cảnh sát còng tay để ngăn cản chống đối và tạm giữ qua đêm (rạng sáng 21-8 giờ VN).

Trung vệ Maguire và những người bạn bị bắt giữ trong đồn cảnh sát ở Hy Lạp sau một cuộc ẩu đả. Ảnh: TS.

Maguire đang phải đối mặt với cáo buộc chửi bới cảnh sát và hành hung một sĩ quan. Anh có thể bị truy tố bởi một công tố viên từ đảo Syros gần đó trong vài ngày tới, theo quy định của luật pháp Hy Lạp. Theo những nguồn tin ban đầu, Maguire và bạn bè sau khi ăn uống đã gây gổ với một nhóm du khách cũng người Anh rồi dẫn đến việc hai bên đánh nhau. Một người trong nhóm kia cũng bị cảnh sát bắt giữ.

CLB Man Utd cho biết: “Chúng tôi đã biết về một vụ việc được cho là liên quan đến Harry Maguire ở đảo Mykonos. Đại diện CLB đã liên hệ với Harry và anh ấy hoàn toàn hợp tác với các nhà chức trách Hy Lạp. Tại thời điểm này, chúng tôi sẽ không đưa ra bình luận gì thêm”. Hiện các cầu thủ Man United đang nghỉ ngơi sau một mùa giải và chuẩn bị hội quân vào tháng sau.

Đội trưởng của Man United có thể phải đối mặt với tội danh chửi bới và hành hung cảnh sát. Ảnh: TS.

Sự cố của Maguire diễn ra sau khi Man United chịu thêm một thất bại đau đớn ở trận bán kết trước Sevilla ở Europa League. Chân sút Bruno ghi bàn trước cho Man United trên chấm phạt đền 11 mét nhưng Maguire và đồng đội để thủng lưới hai lần sau đó, giúp Sevilla vào đá chung kết với Inter Milan.

Maguire sinh ra tại Sheffield đã trở thành hậu vệ đắt giá nhất thế giới khi anh ký hợp đồng với Man United từ đội Leicester City với giá 85 triệu bảng vào tháng 8 năm ngoái. Anh là một trong những trung vệ đắt giá nhất thế giới ở thời điểm này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm